Thơ Nguyên Hữu

QUÀ QUÊ

Ta về mắt dại, hồn ngây
Râu dài mặc xác đắng cay đời người
Về đây dở khóc, dở cười
Lại đành tiễn biệt cái thời đã qua
Kim tiền nhiều bọc dung hoà
Nắm vài nắm đất làm quà được không?
Quà quê - đất mẹ thơm nồng
Mốt mai có thể gieo trồng mầm xanh
Giống như giếng nước ngọt lành
Món quà mùa hạ chẳng thành mùa đông
Nhạt cười khuấy tổ rồng rồng
Loạn bầy, vỡ nhịp còn mong nữa gì
Đôi bàn chân mỏi vội đi
Phồn hoa lại gọi lại vì... phồn hoa...

08/06/2019
Nguyên Hữu
 
VỀ THĂM KỈ NIỆM

Tôi lại về với nắng, gió, dòng sông
Muôn con sóng vỗ về bao kỉ niệm
Lũy tre xanh rì rào điều tìm kiếm
Vắng con đò, bến nức nở niềm đau...

Chiều vội vàng, mây lang bạt về đâu
Đi mãi rồi cũng tìm nơi gõ cửa
Quê mình ơi... sao mãi đi, đi nữa
Hoàng hôn buồn lại thất hứa con tim...

Hoang vắng bên ta, hờn dỗi nằm im
Hững hờ nhìn thế thời xô với đẩy
Nhớ nhung trào với bao lời ngúng nguẩy
Về ngày xưa... cô gái ấy... sang sông...

Hẹn thề nào rồi cũng phải lấy chồng
Không với ta thì với người tốt số
Ai cũng từng vài lần trong giông tố
Rồi lặng chìm trong thống khổ niềm riêng...

Tiếng chuông chùa nâng tâm thẳng chẳng nghiên
Về thăm lại ấy mà, răng nặng - nhẹ
Cứ vui đi cho kỉ niệm vui ké
Vì sao tươi, cô lẻ một đêm dài...

09/06/2019
Nguyên Hữu
 
CÁI NỢ NẦN
(Thất ngôn)

Sống vậy nuôi thân chắc béo mầm
Tự dưng dở dói thật là hâm
Sẽ tơ kết tóc mà chi rứa
Ngày đêm la, réo với cả gầm
Chẳng biết bao giờ thay xác hạc
Tớ thì tớ sống cũng thành tâm
Chỉ tại tơ dài muôn sợi buộc
Gỡ hoài gỡ mãi cũng rối nhầm...

15/06/2019
Nguyên Hữu
 
PHẬN NGHÈO
(Thất ngôn)

Ta biết rằng ta rất là nghèo
Không tiền, không bạc, miệng mốc meo
Người nâng chén tửu lên cười khéo
Thương thân ta cạch chẳng dám trèo
Chung bàn cơm - rượu ai ăn kẹo
Buồn đời chẹp miệng cũng chén theo
Cho ngon, cho ngọt cái tình tẹo
Vui vui nhấm nháp cái vị bèo...

22/06/2019
Nguyên Hữu
 
MƯA TỰ SỰ

Mưa xuống trần gian có sạch đời
Có làm thanh thản được hồn tôi
Có làm tình người tươi thắm đượm
Mà sao nhìn mãi vẫn chơi vơi...

Mưa xuống nơi này vẫn không ngơi
Xình lầy, uế tạp nổi lên rồi
Lao công mấy chị làm sao xuể
Vuốt hạt mưa cười - thế thái ơi...

Mưa đọng trên đầu, rớt đầy tôi
Ai đem ấp áp mất tiêu rồi
Ôm thân khẽ nựng thôi tôi ạ
Kim tiền mất - được lạnh lùng trời...

Mưa... mưa ngàn năm vẫn thế thôi
Sân - si chi rứa hãy cứ cười
Dưới bầu trời nọ hoa vẫn nở
Hương thơm len lỏi với thơ đời...

30/06/2019
Nguyên Hữu
 
VỀ QUÊ

Tình yêu đang rộn trong ta
Đây ngày đoàn tụ cả nhà hoan vui
Ai ai cũng thắp nụ cười
Ánh nhìn trìu mến rạng ngời quê hương
Ấm lòng lắm kẻ hồi hương
Xua đi lạnh lẽo phong sương cuộc đời
Về đây ly rượu chạm mời
Về đây tay nắm thả lời thiết tha
Một bầu thơ - một khúc ca
Kim tiền ngơ ngẩn: chẹp... khà... Quê hương...

02/07/2019
Nguyên Hữu
 
TÌNH NGƯỜI THỜI KIM TIỀN

Với tay ngắt ngọn tình đời
Cho tình nảy nở tình người với nhau
Đừng nhìn lại bắt ngài chau
Thả lời gượng ép tình cau có tình
Thôi thì mấy khắc vô minh
Biết đâu lại thấy lung linh tuyệt vời
Tạo hoá còn lấy lòng người
Chia mùa phân tiết luân hồi đó như
Kim tiền bấn cuộc sinh hư
Một vòng cuộn xoáy nhanh như cuộc đời
Dài râu - dừng ngó - hạn lời
Khô như tình cảm loài người cho nhau
Hỏi rơi muốn dấu: vì đâu?
Một câu hỏi lớn làm đau kim tiền
Vẫn là thế cuộc đảo điên
Ai tìm được chốn bình yên được rồi
Chung tay ngắt ngọn tình đời
Cho tình nảy nở tình người của nhau...

05/07/2019
Nguyên Hữu
 
QUAN HỌ BẮC NINH

Mới nghe quan họ Bắc Ninh
Sông Cầu giã bạn tới đình làng Lim
Ngọt ngào mà thổn thức tim
Nhớ thương người ở, vấn vương kẻ về
Ới a... tới tận đam mê
Thơ bung lỗi vận... này a... còn gì
Ngọt ngào thì cứ hát đi
Mắt sao lúng liếng làm chi hỡi người
Ngẩn ngơ một cõi hồn tôi
Tôi say quan họ mất rồi... tôi ơi...

06/07/2019
Nguyên Hữu
 
NGOẠI

Con về nhìn bóng ngoại dần xa
Mây theo cõi Phật lúc tuổi già
Hồi chuông - tiếng mõ - lời kinh vọng
Thoát cõi luân hồi - ta bà ha...

Tiếng kèn khóc gọi của nhành hoa
Với theo chiếc lá lệ nhạt nhoà
Hôm nay nức nở sân tang trắng
Hôm trước nơi đây vẫn gọi nhà...

Trống dồn nhịp đệm tiếng chiêng pha
Tan đi nhiễu quẩn mấy bóng tà
Đưa người thanh thản trong giấc ngủ
Về nơi chín suối - bãi tha ma...

Chắp tay con niệm A Di Đà
Phật đưa - chỉ lối giúp cho bà
Nụ cười viên mãn, mơ tròn giấc
A Di Đà Phật - ta bà ha...

14/07/2019
Nguyên Hữu
 
QUẤY ĐÊM

Vớt đêm được bóng trăng hiền
Mong manh như bọc kim tiền thường mơ
Thế gian muôn kẻ tôn thờ
Đuổi, tìm, bắt, giữ... mà ngơ ngẩn đời
Trăng soi bóng nước thẹn cười
Sông sâu, biển rộng đục rồi lại trong
Thế thời quẩn rối tơ lòng
Dài râu cũng chẳng thoát dòng xoáy chung
Khó - nghèo buộc tất cả cùng
Miếng cơm - manh áo... lệ mừng đủ - no
Hồn thơ thiếu thốn thăm dò
Phá cười, đêm động váng trò chơi trăng
Thế là lạnh một hàm răng
Vần thơ bật khóc ngon lành, quấy đêm..

15/07/2019
Nguyên Hữu
 
KHU RỪNG THẤY "NHẪN"

Tôi dìm tôi ở rừng ma
Cho hồn tôi chết hồn la khùng rừng
Mắt đời sợ hãi rưng rưng
Tim tôi gào thét cứ ngừng đập đi
Thế gian bao kẻ ví bì
Buông lời mỉa, rủa ôm ghì lỗ tai
Lắm tiền, ấu trĩ khoe tài
Ếch ngồi đáy giếng kêu hoài một câu
Dọc ngang nào có đi đâu
Loanh quanh một khoảng đục ngầu nước đen
Đôi tay châm một ngọn đèn
Cháy khô nước mắt kẻ hèn sợ ma
Trong tâm thiện ác rầy la
Ngậm xăng phun lửa đuổi tà hay chưa
Nắm xôi bố thí của thừa
Cắn đôi nham nhở của Chùa Phật cho
Lắc đầu nhiều những hay ho
Mỉa tôi chua chát co ro lên rừng
Có không một đoạn dây thừng
Quyên sinh chết quách để ngừng phải nghe
Nhưng mà Vương phủ trở che
Tu bao nhiêu kiếp nhú nhe làm người
Quyên sinh tội lớn lắm đời
Diêm vương trách phạt vạn lời ngu mê
Kiếp người tu dễ mà chê
Làm con súc vật tu về súc sanh
Muôn đời vạn kiếp bị hành
Kém chi vô thức đâu dành lời ngôn
Tụng kinh niêm Phật người hơn
Nam mô phổ độ tiếng đờn đài sen
Bỏ qua cuộc sống bon chen
Tay lần chàng hạt ta rèn Nhẫn đi
Tập quên đứng dậy sân si
Rời khu rừng vắng từ bi tâm nhìn...

11.01.2014
Nguyên Hữu
 
KHÚC TÌNH SAY
(Song thất lục bát)

Ly rượu ái mấy vần thơ chạy
Bay mất rồi khát cháy tình tôi
Ai thương giá lạnh mồ côi
Gọi về quấn lấy đôi môi ủ mầm…

Muốn say hương rượu nhầm làn gió
Chén em đầy sao ngó chén tôi
Thơ vui mây với núi đồi
Về đây một lúc tôi ngồi biết sao…

Trước em đẹp tôi nào nói được
Mượn rượu mà ao ước có thơ
Tâm hồn trật trội thẫn thờ
Nụ cười em tỏa dại khờ ly say…

Giấc ảo mộng vòng tay mở rộng
Trao chân tình gửi giọng kẻ say
Nói lên tình cảm tôi này
Ồ em đồng ý đôi tay say cùng…

Giao môi nữa ta chung ly rượu
Bất ngờ nhiều sai rượu gọi thơ
Mang theo mây – gió – hoa… mơ
Quyện tình ta tắm ơ hờ... đôi môi...

11.01.2014
Nguyên Hữu
 
CHÚC XUÂN GIÁP NGỌ
(Song thất bát ngôn)

Giáp Ngọ xuân về cuộc sống tươi
Xuân ơi xuân đến với mọi người
Chúc đầu năm nhiều tài nhiều lộc hái
Hạnh phúc bền phú quý chảy khắp nơi

Vạn vật rạng ngời rực nét xinh
Quê hương đổi mới khẽ chuyển mình
Cờ đỏ bay - sao vàng phấp phới gọi
Cùng dựng xây đất nước thật phồn vinh

Cuộc sống văn minh sáng năm Châu
Gia đình văn hóa rực địa cầu
Lời Bác dạy khắc ghi cùng phấn đấu
Lời Đảng dăn hãy nhớ luôn trong đầu

11.01.2014
Nguyên Hữu
 
NỖI NHỚ RÉO GỌI
(Song tứ lục bát)

Cơn gió lạng lùng
Mang nỗi buồn chung
Anh đi xa mãi ngàn trùng
Bỏ em ở lại sống cùng mùa Đông

Hờn giận ngóng trông
Yêu nữa em không?
Rối tung một mái tóc bồng
Kệ cho mưa gió bão giông nô đùa

Giọt lệ mặn chua
Tim khổ đau chưa
Đành hanh chi với thắng thua
Sao không nhường nhịn cho vừa lòng anh

Sầu đắng tung hoành
Thổn thức ngày xanh
Mộng rơi chao đảo tròng trành
Tiếng đàn khuya réo nhớ anh nghẹn ngào...

12.01.2014
Nguyên Hữu
 
BỨC HỌA NHIÊU KHÊ
(Song tứ bát)

Họa sĩ vẽ hình
Quên kéo rèm đậy
Để bao kẻ trầm trồ nhìn thấy ngẩn ngơ

Một hình vẽ thôi
Bao ý kiến người
Nghệ thuật - dâm loạn buồn cười nhiêu khê

Bức hình khen - chê
Họa sĩ tái tê
Đọc dòng bình luận ngại - ghê tâm đời

Thi sĩ thả lời
Họa theo tranh vẽ
Có không comment phán phê không nào

Miệng đời lưỡi dao
Một nhát đâm chết
Nghệ thuật nào rồi gượng lết đời xem?...

12.01.2014
Nguyên Hữu
 
HONG NGUYỆT
(Tứ tuyệt - không đối)

Tắm nguyệt phơi sương nát cỏ mềm
Ơ kìa nhựa sống rực trong đêm
Buông tơ dệt lưới nào thi sĩ
Gió kiễng trên cây rớt trước thềm...

***

Mỏng mảnh rèm khua mắt gợn đời
Trăng lồng gió quyện vẽ tô chơi
Ai ơi hứng nguyệt che đêm tối
Mộng quấn khăn phiêu tuyệt đất trời...

***

Dáng ngọc mơ đôi rủ nguyệt treo
Buồn ganh gió vặt lá bay vèo
Voan mờ cản bước ôm ghì hả
Cấu xé màn sương quyện ái trèo...

12.01.2014
Nguyên Hữu
 

Viglacerabm

Viglacera Bùi Minh
Cám ơn nhà thơ nhé, bỏ bao nhiêu tâm huyết mới làm được và kiên trì như thế này
 
DUNG DĂNG
(Tứ tuyệt - không đối)

Dung dăng dắt chị đuổi chơi trò
Rắn nắm đuôi rồng hét thật to
Chú Cuội trăng vui tìm đuổi bắt
Lên mây hát múa chị Hằng hò...

***

Dung dăng cháu ốm thuốc thầy ơi
Đuổi bắt thầy nhìn mệt bở hơi
Nó khỏe như vâm ta thấy sợ
Ta đây mới bị thở: ôi xời...

***

Dung dăng lại nhé thích dân gian
Khỏe mạnh tươi vui khỏi phải bàn
Các chị cùng anh thêm mấy nhỏ
Xôn xao xóm - phố đón trăng vàng...

12.01.2014
Nguyên Hữu
 
CHIẾC XE THỒ HOA
(Tứ tuyệt - không đối)

Tết đến mua hoa về gọi lộc
Lời giao vọng phố trải con đường
Vàng – xanh - trắng - đỏ… thân thương sắc
Trễ nải dòng đời quyện ngát hương...

***

Những chiếc xe thồ hương quyện phố
Con đường rực rỡ sắc hoa đua
Vòng xe cót két như mời gọi
Đẹp lắm xuân về ngó tí mua...

***

Dọc phố bàn chân người vất vả
Chân chim nứt nẻ vết cơ hàn
Mòn đường dép thẹn bao cây số
Thắm đượm hoa đời đón tết sang...

***

Điểm sắc tô hương đây phố thị
Lung linh trước gió đợi tay người
Trầm trồ hỏi giá mua đi chị
Giáp ngọ hoa này phúc - lộc khơi...

12.01.2014
Nguyên Hữu
 
THẬP ĐẠI DANH HOA
(Tứ tuyệt - không đối)

Ngày xuân đẹp rộ mai bông trắng
Thập đại danh hoa ấy đó đời
Tuyết phủ tinh khôi viên ngọc sáng
Hồng trần kén chọn xứng ai chơi...

***

Vài bông trắng nở khi hàm tiếu
Nụ phớt hồng tươi hé mắt tình
Bướm quyện mê tơi say ghẹo cánh
Xanh non lộc mởn gió đang rình...

***

Khen mai cốt cách người quân tử
Thẳng thắn kiên cường mấy những xuân
Gốc rễ xù xì bao sóng gió
Tâm trong khoác áo đẹp vô ngần...

***

Xương mai cốt cách thanh tao lắm
Bóng dáng trang đài khoác tuyết buông
Thục nữ yêu kiều đâu mình hạc
Thi nhân đuổi bắt ngựa phi cuồng...

12.01.2014
Nguyên Hữu
 
Top