Trò chơi nối thơ.

ATM

✩✩✩✩
Rồi mây chuyển, mưa rơi héo hắt
Em có chồng, tôi nát tâm cang
Trăng trôi, mây giạt phũ phàng
Cho đêm ảm đạm, ngỡ ngàng hồn sương

Ngày mấy lượt trên đường lá đổ
Ôm nỗi niềm trăn trở, buồn tênh
Còn đâu thương nhớ mông mênh!
Còn đâu ngày tháng thang thênh mộng tình

Giờ nẻo vắng riêng mình thổn thức
Lảy cung đàn điệp khúc sầu ai
Thời gian là chuỗi heo may
Luyến lưu, vương vấn theo hoài gót chân!...
Chân đi mong có ai theo
Quay nhìn chỉ thấy... con heo đứng cười
Than rằng đất hỡi trời ơi
Thế gian kg lẽ hết người thích tôi?
:troll2:

ATM nghĩ cười 1 chút biết đâu có thể làm các bạn nổi hứng làm thơ để chơi tiếp trò này. :D
 
Chân đi mong có ai theo
Quay nhìn chỉ thấy... con heo đứng cười
Than rằng đất hỡi trời ơi
Thế gian kg lẽ hết người thích tôi?

:troll2:

ATM nghĩ cười 1 chút biết đâu có thể làm các bạn nổi hứng làm thơ để chơi tiếp trò này. :D

Vần thơ họa lại...Hỡi ôi!
Vì sao trải bút một hồi...Ra Heo?
Nếu như chẳng có ai theo
Chịu phiền trở gót...Ráng câu dài dài...


Vui họa chơi với em! Thân mến!
 

forgetmenot

✩✩✩
Chân đi mong có ai theo
Quay nhìn chỉ thấy... con heo đứng cười
Than rằng đất hỡi trời ơi
Thế gian kg lẽ hết người thích tôi?
:troll2:

ATM nghĩ cười 1 chút biết đâu có thể làm các bạn nổi hứng làm thơ để chơi tiếp trò này. :D
4get cười lăn đấy... :troll1:
4get nối thơ tiếp nhé:

Tôi về thắp nến làm thơ
Đau lòng người vẫn thờ ơ với mình
Thôi đành đem chút chân tình
Gói cùng với một mảnh tim tặng người...
:thattinh:
Ai làm tiếp đây? :welcome:
 
4get cười lăn đấy... :troll1:
4get nối thơ tiếp nhé:

Tôi về thắp nến làm thơ
Đau lòng người vẫn thờ ơ với mình
Thôi đành đem chút chân tình
Gói cùng với một mảnh tim tặng người...
:thattinh:
Ai làm tiếp đây? :welcome:

Người gần hay ở nơi xa
Mà sao chấm chấm biết là ai đây
Khiến cho có kẻ đêm ngày
Nửa mong tao ngộ, nửa dài vấn vương!
 

ATM

✩✩✩✩
Người gần hay ở nơi xa
Mà sao chấm chấm biết là ai đây
Khiến cho có kẻ đêm ngày
Nửa mong tao ngộ, nửa dài vấn
vương!
Vương tơ là kiếp của tằm
Vương tình đau khổ ngàn năm kiếp người
Thôi thì mưa nắng tại trời (mượn ý thơ Nguyễn Bính)
Đố ai dám nói cả đời kg yêu?
 
Vương tơ là kiếp của tằm
Vương tình đau khổ ngàn năm kiếp người
Thôi thì mưa nắng tại trời (mượn ý thơ Nguyễn Bính)
Đố ai dám nói cả đời kg yêu?

Yêu là gửi "ấy" thật nhiều
Niềm thương nỗi nhớ, bao điều ước mong...
Thuyền tình lặng lẽ trên sông
Sóng vờn, nước chảy bập bồng, đong đưa...
 

forgetmenot

✩✩✩
Yêu là gửi "ấy" thật nhiều
Niềm thương nỗi nhớ, bao điều ước mong...
Thuyền tình lặng lẽ trên sông
Sóng vờn, nước chảy bập bồng, đong
đưa...
Đưa em đi trọn đường đời
Lời anh như bướm đậu rồi lại bay
Em giờ hướng đến tương lai
Quên đi cho hết những ngày đã
xa. :)
 
Đưa em đi trọn đường đời
Lời anh như bướm đậu rồi lại bay
Em giờ hướng đến tương lai
Quên đi cho hết những ngày đã
xa. :)

Xa nhau buồn lắm em à!
Thuyền tình cảm bến anh đà thả neo
Hôm qua cất bỏ mái chèo
Không bơi đâu nữa, chỉ theo em về...

Hì!
 

ATM

✩✩✩✩
Xa nhau buồn lắm em à!
Thuyền tình cảm bến anh đà thả neo
Hôm qua cất bỏ mái chèo
Không bơi đâu nữa, chỉ theo em về...

Hì!
Về đâu, anh hỡi, về đâu?
Bao nhiêu kỷ niệm chôn sâu cả rồi
Nhắc làm gì chuyện xa xôi
Mỗi người đã chọn đường đời tự đi...
:cnr:
 
Về đâu, anh hỡi, về đâu?
Bao nhiêu kỷ niệm chôn sâu cả rồi
Nhắc làm gì chuyện xa xôi
Mỗi người đã chọn đường đời tự đi...

:cnr:
Đi đâu em hỡi em à
Thôi đừng giận nữa, bỏ qua đi mà
Nhà sau có sẵn con gà
Làm vài món nhậu, hai ta giảng huề...
 

forgetmenot

✩✩✩
Huề thì bị bí phải hông
Chớ sao chán quá mà không tiếp vần
Khiến cho lửa củi nguội tàn
Tối thui tối thủi, võ vàng...nối thơ
Huề nào có khó tìm vần
Chẳng qua tâm trạng có phần kg vui
Hứng thơ đã nguội mất rồi
Có ai thấy thích xin mời nối thơ... :)
 
Top