Trò chơi nối thơ.

cục bột old

mắt 1 mí :X
Ðề: Trò chơi nối thơ.

bùn chi bùn hỡi a ơi
duyên taz đến đây đã hết ời
thôi thì đường ai nấy cứ pước ...
té nhẹ qa cs uf e nhaz


=]]
p/s: e k pik làm thơ ;;)
 

Ku Chì

Độc của Độc Thân Hội
Ðề: Trò chơi nối thơ.

buồn tình uống rượu làm thơ
hơi men trổi dậy hết chờ hết mong
qua rồi ngày tháng ngóng trông
hết rồi ngày tháng cõi lòng yêu thương!!!
thương e,a thương tất cả
đến một ngày e vội vả ra đi
a đây uống rượu giải sầu
men cay,rượu đắng sầu càng thêm đau​
 

Gấu con

T.N.T ...Pause...
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Đau đáu trông về phương xa ấy
Mẹ già có được sống thảnh thơi?
Xa mẹ lòng con buồn biết mấy
Chờ con về nhé! Mẹ hiền ơi!
 

coicute

Tear Rain
Ðề: Trò chơi nối thơ.

ơi hỡi người ơi người nơi ấy
xa mãi xa rồi có ai hay
nước mắt nào rơi buồn biết mấy
thầm thương thầm trách với gió mây!!!
 

forgetmenot

✩✩✩
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Mây bay, gió thổi, chuyện đời
Hết buồn đến lúc vui cười mà thôi...
 
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Xin nhắc lại luật chơi của tp này:
Mỗi người chơi lấy TỪ CUỐI CÙNG của người trên làm TỪ BẮT ĐẦU cho đoạn thơ của mình. Xin mọi ngườj lưu ý cho. Xin cảm ơn.
 

IceKey

Đại Ma Vương
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Thôi tình ta vậy là kết thúc
Em bỏ đi bỏ đi thật xa
Anh ngồi đây nhớ bao kỷ niệm
Kỷ niệm một thời ngu ngốc yêu em .
 
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Em hãy nhìn em trong mắt anh
Giai nhân, tuyệt sắc, khó ai tranh
Trần gian đẹp nhất, em tôi đó
Nhỏ là Nữ Hoàng trong mắt anh!!!


tuech
 

chuong_vespa_BL

Xe vô tay anh là Êm
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Thôi tình ta vậy là kết thúc
Em bỏ đi bỏ đi thật xa
Anh ngồi đây nhớ bao kỷ niệm
Kỷ niệm một thời ngu ngốc yêu em .
E đã kết thúc từ đấy 1 cuộc tình
Đành phải đi xa bởi vì a ngu ngốc
Ngu ngốc ngồi đó mà ôn lại kỉ niệm
Kỉ niệm 1 thời a quá ngốc khi yêu.
 
Ðề: Trò chơi nối thơ.

@ Jing...
Chiên xào chữ nghĩa, thơ lai láng
Luộc nấu âm vần, văn mênh mông
Chữ khó của người ta nào ngán
Bình tâm, nghĩ kĩ, thế là xong!
...
Xong rồi mới thấy Gấu con,
Làm thơ sai bét, từ Coicute.
Biết sai, biết sửa đi đúng hướng,
Làm ngơ, cứ bước chệch đường. Khổ ta !
 
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Anh tưởng em yêu đến trọn đời
Nào ngờ mới chỉ nửa chừng thôi.
Còn một nửa nữa, ai định đoạt,
Duyên kiếp đôi mình, Nữ Hoàng ơi !
 
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Ơi đời ngang trái nghiệp bẻ đôi
DUyên đã còn tan hỡi người ơi
Một nửa cuộc tình giờ đôi ngã
Trách phận phũ phàng số nổi trôi.
 
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Trôi đi đâu nổi ở đâu
khi tình ta tan nát âu sầu còn chi
em còn khóc nữa làm gì
cho anh ngấn lệ bờ mi tuôn trào
 
Trào tuôn ướt nhẹp đôi bờ
Ruộng em lúa nước bây giờ tính sao?
Tại anh hôm ấy phun cao
Ruộng em ở dưới mùa này thất thu...
 
Thu lại đến sao lòng bối rối
Mùa khai trường mùa của lứa đôi
Mùa ổi chín mùa cây bàng đỏ
Mùa mà người lặng lẽ xa tôi
Còn đâu những buổi chiều dạo phố
Tôi và người trao chiếc hôn môi
Tôi vùi đầu cố quên quá khứ
Những ngày yêu đã mãi xa rồi! :(
(Mùa thu năm ấy)
 
Rồi xong câu chữ phũ phàng
Lang mang vài chữ nhẹ nhàng thành thơ
Bao giờ cho hết thẫn thờ
Chờ mong từng phút từng giờ từng giây
 
Reply: Ðề: Trò chơi nối thơ.

Giây giây, phút phút từng đêm
Thẫn thờ nhung nhớ bên thềm buồn tênh
Biết bao giờ có được tên
Đặt cho tình ái lênh đênh bây giờ
Để thôi hết đợi, hết chờ!...
 
Sửa lần cuối:
Rồi xong câu chữ phũ phàng
Lang mang vài chữ nhẹ nhàng thành thơ
Bao giờ cho hết thẫn thờ
Chờ mong từng phút từng giờ từng giây

Giây giây, phút phút từng đêm
Thẫn thờ nhung nhớ bên thềm buồn tênh
Biết bao giờ có được tên
Đặt cho tình ái lênh đênh bây giờ
Để thôi hết đợi, hết chờ!...​



 
Trào tuôn ướt nhẹp đôi bờ
Ruộng em lúa nước bây giờ tính sao?
Tại anh hôm ấy phun cao
Ruộng em ở dưới mùa này thất thu...

Thu mùa vụ lúa vừa rồi
Nói rằng thất bát tại vòi phun cao
Lúa em lúa nước làm sao!
Sợ anh phun nước tràn vào lúa em
Trời ơi! Ngó xuống mà xem
Lúa là lúa nước sợ đem nước vào
Hỡi ơi! Sóng sợ sóng gào!...
 
Thu lại đến sao lòng bối rối
Mùa khai trường mùa của lứa đôi
Mùa ổi chín mùa cây bàng đỏ
Mùa mà người lặng lẽ xa tôi
Còn đâu những buổi chiều dạo phố
Tôi và người trao chiếc hôn môi
Tôi vùi đầu cố quên quá khứ
Những ngày yêu đã mãi xa rồi! :(
(Mùa thu năm ấy)

Rồi mây chuyển, mưa rơi héo hắt
Em có chồng, tôi nát tâm cang
Trăng trôi, mây giạt phũ phàng
Cho đêm ảm đạm, ngỡ ngàng hồn sương

Ngày mấy lượt trên đường lá đổ
Ôm nỗi niềm trăn trở, buồn tênh
Còn đâu thương nhớ mông mênh!
Còn đâu ngày tháng thang thênh mộng tình

Giờ nẻo vắng riêng mình thổn thức
Lảy cung đàn điệp khúc sầu ai
Thời gian là chuỗi heo may
Luyến lưu, vương vấn theo hoài gót chân!...
 
Top