Trò chơi nối thơ.

Jing

Deactive
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Thơi thới thanh xuân mấy cô nàng
Rủ nhau đi hát hội xuân sang
Đêm về lạc bước lên cung nguyệt
Hằng Nga, chú Cuội mắt ngỡ ngàng.

Ngàng ngỡ nên anh tự hỏi rằng
Nguyệt cung nơi đó có xa chăng ?
Để anh lạc bước vào nơi ấy
Tìm thấy bóng em, trút nhẹ lòng

:)
 

Gấu con

T.N.T ...Pause...
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Lòng buồn cũng bởi mưa rơi
Tiếng mưa da diết như rơi vào lòng
Người xưa còn nhớ hay không
Lòng ta đã lạnh nên không còn buồn
 
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Lòng buồn cũng bởi mưa rơi
Tiếng mưa da diết như rơi vào lòng
Người xưa còn nhớ hay không
Lòng ta đã lạnh nên không còn buồn

Buồn vương áo bụi phong sương
Anh về bên nớ vẫn thương nhớ nàng
Bao giờ mai nở quanh đàng,
Kiệu hoa anh rước em sang nhà chồng.
 

Gấu con

T.N.T ...Pause...
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Chồng chất lên vai mẹ
Bao cực nhọc nắng mưa
Ôi thương sao dáng mẹ
Lặn lội giữa ban trưa.
 

coicute

Tear Rain
Ðề: Trò chơi nối thơ.

trưa trời nắng nóng chói chang
lòng như lửa đốt bạc ngàn đớn đau
ước gì là hạt mưa mau
mát lòng người ấy nơi nào có hay!!!​
 

Jing

Deactive
Ðề: Trò chơi nối thơ.

trưa trời nắng nóng chói chang
lòng như lửa đốt bạc ngàn đớn đau
ước gì là hạt mưa mau
mát lòng người ấy nơi nào có hay!!!​
Hay chăng tớ ở nơi này
Ngồi xem nhật ký ngày nào cậu trao
Buồn, nhớ đêm nao
Noel hai đứa cùng nhau
Chơi game cùng thức, cùng nhau ngồi cười
Giờ đây tớ biết tìm đâu?
Những ngày vui vẽ khi xưa ùa về
 

Gấu con

T.N.T ...Pause...
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Về lại làm chi bao kỉ niệm
Tình buồn, tình cũ bỏ cho xong
Vương vấn làm chi thêm nuối tiếc
Thả trông theo gió thảnh thơi lòng.
 

forgetmenot

✩✩✩
Ðề: Trò chơi nối thơ.

(4get mạn phép "nối điêu" nhé) :D

Lòng nào dám nghĩ đến ai
Công danh sự nghiệp... mỗi ngày nặng vai
Cơm cha áo mẹ công thầy
Công ơn đền đáp kiếp này có xong?
 

Alon

Banned
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Xong ngày mai trên con đường quen cũ
Một mình em đếm bước chiều tà
Bờ mi khô chẳng nhạt nhoà kí ức
Nhớ thương rồi cũng hoá rêu phong
 
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Phong nguyệt tình hoài, phẩm giá cao
Giang hồ khí cốt, cực thanh tao
Chả chuốc cuộc đời dư hay thiếu
Tao nhân mặc khách cứ tự hào
 

Alon

Banned
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Hào quang nào đưa người viễn xứ
Rời sân ga, mang những nỗi niềm
Cơn gió nào bứt tung vầng lá
Nhuộm chiều thu vàng úa tả tơi
 

forgetmenot

✩✩✩
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Tơi bời lá rụng ven sông
Công danh nặng gánh cho lòng thở than.
 

Gấu con

T.N.T ...Pause...
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Than thầm một nỗi sầu riêng
Tình riêng nào dám than phiền với ai.
 

coicute

Tear Rain
Ðề: Trò chơi nối thơ.

ai ơi chẳng hiểu tình này
lòng rieng khó ngỏ giải bày khó xong
thôi thì một kiếp long đong
yêu người một dạ hoài mong ngóng chờ!!​
 

Ku Chì

Độc của Độc Thân Hội
Ðề: Trò chơi nối thơ.

chờ hoài chẳng thấy e đâu
a đây đêm nhớ mỏi mong đợi chờ
chờ e k biết bao giờ
xuân sang đả tới a đây vẩn chờ
chờ e cho đến khi nào
tim a hết máu,k còn y e
 

Alon

Banned
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Em nghiêng chi vành nón
Cho héo đóa trăng mơ
Ta nghe lòng thắc thỏm
Một thoáng buồn vu vơ
 

Ku Chì

Độc của Độc Thân Hội
Ðề: Trò chơi nối thơ.

vơ đâu,vơ đại đi e
đừng chi lựa chọn mà tìm tốn công
a đây 1 kiếp lông bông
sắc son 1 dạ,1 lòng thủy chung​
 

coicute

Tear Rain
Ðề: Trò chơi nối thơ.

chung thủy em đây vẫn một lòng
trách anh hai dạ quá long đong
thôi thì anh nhé mình xa cách
chẳng chờ chẳng đợi chẳng ngóng trông!!!
 

Ku Chì

Độc của Độc Thân Hội
Ðề: Trò chơi nối thơ.

trông chi lòng e đả có ngườj khác
đợi làm gì khi e muốn đi
thôi thì e cứ bước theo người khác
bỏ a nơi đây 1 nổi buồn
 

coicute

Tear Rain
Ðề: Trò chơi nối thơ.

buồn tình uống rượu làm thơ
hơi men trổi dậy hết chờ hết mong
qua rồi ngày tháng ngóng trông
hết rồi ngày tháng cõi lòng yêu thương!!!​
 

Thống kê

Chủ đề
100,620
Bài viết
467,360
Thành viên
339,820
Thành viên mới nhất
thienphuvo
Top