Vũ khúc thời gian

Nhớ

Người đã đi rồi còn tiếng đây
Ân tình san sẻ bấy lâu nay
Một lần gặp gỡ sao mà nhớ
Tình nghĩa quê hương vẫn vẹn đầy.

5.3.2012 Thi Hoàng
 
DUYÊN THƠ

Lời thơ đã bắc cầu duyên
Để hai ta lại tìm miền nương nhau
Xế chiều vàng úa trầu cau
Hoàng hôn tím bạc mái đầu thuở xanh
Nhờ thơ em có được anh
Cầu duyên thơ đã nối thành một đôi
Vẫn là giây phút bồi hồi
Hẹn hò nhau giống cái thời thanh xuân
Vắng nhau lòng dạ tần ngần
Khát khao sưởi ấm mỗi lần gặp nhau
Cứ chờ thời gian qua mau

Gửi câu thơ để đậm màu nhớ thương...
Trời chiều thả một áng sương
Em ru anh cõi mộng thường đêm nay
Mùi thơm dịu nhẹ xa bay
Tóc thơm hương bưởi ngất ngây thuở nào
Đôi lần tình có chênh chao
Duyên ta vẫn cứ níu vào câu thơ
Dẫu là khấp khểnh mơ hồ
Nhưng con sóng lạc bến bờ không quên
Đôi lần vô cớ hờn ghen
Anh thương tìm cách dỗ em mọi điều
Nhủ thầm nhau mọi lời yêu
Thơ em cứ gói mọi điều nông sâu
Cất đi day dứt u sầu
Giấu đi khóe mắt đượm màu thời gian
Hiểu nhau mọi nỗi đa đoan
Hẹn thề xuống bể lên ngàn vẫn yêu...
 
Thắm tình quê hương


Yên Khánh A ơi
Cái nôi tuổi thơ tôi
Dãi dầu sương gió
Nơi tôi cùng bạn bè gắn bó
San sẻ chia nhau bao nỗi nhọc nhằn
Những cơn mưa ngày hè ào ạt
Ướt nát căn phòng chật chội
Những ngọn gió lùa
Rét buốt những ngày đông
Gian khổ bao nhiêu
Nhưng vẫn ấm tình người
Cuộc sống bộn bề
Không so đo toan tính
Tình thầy trò
Sáng từng trang giáo án
Nghĩa con người
Ấm tiếng cười vui
Yên Khánh A ơi
Mảnh đất ấm tình người


Dẫu cuộc sống bốn mùa còn lam lũ
Vẫn chắt chiu cho con học chữ
Đạo lý người nghèo từ thưở cha ông
Yên Khánh A ơi
Mảnh đất ấm tình đời
Mỗi cây cầu, con sông đều ghi nhớ
Công “ con đò chở trí tuệ” yêu thương.

15.9.2011-Thi Hoàng
 
Nông nô và địa chủ

Thân yêu tặng lớp 12P


Chúng em là "địa chủ"
Còn cô là "nông nô"
Bởi suốt cả một giờ
Cả lớp im phăng phắc
Lắng nghe cô bình thơ
Những trái tim dại khờ
Sao mà tham đến vậy?
Cả lớp đang say say
Chợt giật mình thức dậy
Vì tiếng chuông báo giờ...
Chao ơi cái lớp mình
Sao mà sướng đến thế...


Vì có một nông nô
Kể chuyện và đọc thơ
Lớp say như điếu đổ
Và mỗi lần chuông vỡ
Cả lớp lại oà lên:
Chao ôi sao nhanh thế?
Mong đồng hồ đứng im
Mong chuông đừng reo sớm
Để cho"lũ địa chủ"
Nghe "nông nô" giảng bài

15.9.2011- Thi Hoàng
 
SẮC THU


Lung linh một ánh trăng thu
Sắc vàng vời vợi như ru cõi lòng
Thoảng đâu một chút thu phong
Sông thu, trời nước cùng hồng sắc mây
Thẳm xa thu đẫm sương dầy
Rừng thu man mác vơi đầy hồn quê
Chiều thu tiếng sáo đê mê
Dặt dìu khoan nhặt gửi về thinh không
Hồn thu chín tình thu nồng
Phiêu diêu một cõi tang bồng sắc thu...

17.9.2011- Thi Hoàng
 
Đa đoan

Hoàng hôn lạ lắm những chiều
Đa đoan để lại bao điều đa đoan
Xa nhau bởi những trái ngang
Một mình chiều vắng đêm tàn lệ rơi
Em là hư thực ở đời
Anh là hiện hữu của lời ngác ngơ
Nửa chiều còn tưởng hoang thơ
Nửa đời còn thấy bơ vơ nửa đời
Ta-ta hư thực mà thôi
Xin đừng dang dở cho đời thêm đau
Mai này nếu có kiếp sau
Đa đoan ta lại hẹn nhau đợi chờ...

15.9.2011 Thi Hoàng
 
Thôi đành...

Thôi đành phải hỏi trời cao
Làm sao tim buốt gan cào thế ru
Thông điệp gửi đến mây mù
Vô thường ngồi đợi sầu u cõi lòng
Thôi đành chấp nhận bằng không
Đừng trông tin nhắn mà lòng xót xa
Dằn lòng gửi tới lần ba
Tình trên mạng ảo có là gì đâu
Tình đau, nếu thật tình đau
Còn như tình ảo vùi sâu thôi đành...

16.9.2011- Thi hoang
 
Buông

Buông xuống một vạt nắng
Tím đẫm chiều hoàng hôn
Buống xuống áng mây buồn
Cho mắt em xanh thẳm
Buông xuống dòng sông vắng
Cho cánh buồm lẻ loi
Buông một lời đơn côi
Cho lòng ai thao thức
Thu buông mùa vàng rực
Để gọi mùa đông sang
Tim tím chút lá bàng
Để hồn ai xao xác
Mùa xuân về đổi sắc
Buông sắc mai vàng tươi

Một chút... một chút thôi
Tơ tình buông...khe khẽ.
16.9.2011 TH
 
ĐẦY VƠI

Có một trang thơ bám bụi đời
Của thần Tình Ái lỡ đánh rơi
Có người nhặt được mang đi giặt
Giặt thơ ở bờ sông đơn côi
Ông trời sai gió ăn cắp mất
Đem về giấu ở chốn chơi vơi
Nhưng lời thơ vẫn còn son sắt
Bởi tình thơ chứa chất đầy vơi...

16.9.2011 Thi Hoàng
 
Nổi chìm

Có ai bán cái nổi chìm
Tôi mua một ít để tìm đầy vơi
Nổi chìm là nổi chìm ơi
Cho tôi nổi với bởi tôi đang chìm
Tôi đang ở chốn im lìm
Cho tôi được nổi về miền tương tư
Xua đi cái bệnh sầu u
Trong veo con mắt lời ru Nổi Chìm

17.9 .2011 Thi Hoàng
 
Khe khẽ

Trời đang khe khẽ giăng tơ
Ai đang khe khẽ giăng hờ tình ai
Khẽ thôi mã trúc thanh mai
Khẽ thôi...kẻo đứt... đau hoài duyên tơ

17.9 .2011 Thi Hoàng
 
NÂNG NIU

Nâng niu cơn gió nhẹ nhàng
Nâng niu một chút hoa vàng mộng mơ
Nâng niu một chút tình thơ
Thanh trong ngà ngọc ta mơ suốt đời
Thơ là duyên của đất trời
Tình là duyên của ta-người gặp nhau
Nâng niu cho đến mai sau
Nâng niu ai nhé nhớ câu thâm tình.

17.9.2011 Thi Hoàng
 
muoigio350.jpg



Ngẩn ngơ

Mười giờ em cứ ngẩn ngơ
Sắc hồng sắc tím Mười Giờ hẹn ai
Hẹn ai đâu có đơn sai
Tại ai thất hẹn để ai Mười Giờ
Ngẩn ngơ đợi ngẩn ngơ chờ
Mười Giờ bung cánh hững hờ trách ai.

16.9.2011- Thi Hoàng
 
anh+Kyoyo+3.jpg

[FONT=&quot]SẮC THU [/FONT]
[FONT=&quot]
Lung linh một ánh trăng thu
Sắc vàng vời vợi như ru cõi lòng
Thoảng đâu một chút thu phong
Sông thu, trời nước cùng hồng sắc mây
Thẳm xa thu đẫm sương dầy
Rừng thu man mác vơi đầy hồn quê
Chiều thu tiếng sáo đê mê
Dặt dìu khoan nhặt gửi về thinh không
Hồn thu chín tình thu nồng
Phiêu diêu một cõi tang bồng sắc thu...

17.9.2011- Thi Hoàng
[/FONT]


- - - Updated - - -

[FONT=&quot]Đại trưởng đi đâu? [/FONT]

[FONT=&quot]"Khúc quân hành" của chúng tôi [/FONT]
[FONT=&quot]Tự nhiên vắng chủ đơn côi thế này [/FONT]
[FONT=&quot]Đại trưởng đi vắng lâu ngày [/FONT]
[FONT=&quot]Hình như nhà mốc nhà quay kêu trời [/FONT]
[FONT=&quot]Đại trưởng còn mải mê chơi [/FONT]
[FONT=&quot]Lang thang ở chốn à ơi vườn tình... [/FONT]
[FONT=&quot]Thôi thì mình là vệ binh [/FONT]
[FONT=&quot]Dọn nhà dọn cửa để mình nghỉ ngơi [/FONT]
[FONT=&quot]Chờ đại trưởng hết à ơi... [/FONT]
[FONT=&quot]Chắc nhà mình lại vui cười hát ca [/FONT]
[FONT=&quot]Cảm thông đại trưởng là đà [/FONT]
[FONT=&quot]Lính mình xúm lại dọn nhà cho nhanh [/FONT]
[FONT=&quot]Ai ơi "Ca khúc quân hành" [/FONT]
[FONT=&quot]Xin đừng quên lãng "Quân hành khúc ca" [/FONT]
[FONT=&quot]Úm ba la! Úm bà là!!! [/FONT]
[FONT=&quot]Mau mau đại trưởng về nhà đi thôi... [/FONT]
[FONT=&quot]Thực là buồn quá đi thôi [/FONT]
[FONT=&quot]Là đà khắp chốn khắp nơi lâu ngày [/FONT]
[FONT=&quot]Ở đâu thì hãy về ngay... [/FONT]
[FONT=&quot]Nếu không Binh nhất truất ngay chủ quyền... [/FONT]

[FONT=&quot]17.9.2011- Thi Hoàng[/FONT]
 
[FONT=&quot]Ta vẫn thế thôi [/FONT]
[FONT=&quot]
ƒCon sông thì có khúc
Con người thì có lúc
Trong đục cũng vậy thôi
Khô hay cạn tuỳ thời...
Buồn vui như là gió
Lúc thì thào to nhỏ
Lúc vần vũ bão giông
Hờn giận ở trong lòng
Hão huyền hay thực tế
Cũng chỉ thế mà thôi...
Cũng vẫn một con người
Lúc thăng trầm bay bổng
Lúc trầm lặng suy tư
Dịu dàng hay đỏng đảnh
Đỏ vàng tím hay xanh
Do nhận thức của mình...
Ta tuỳ cơ ứng biến
Đừng để bão quật lòng
Đừng để lửa thiêu đốt
Đừng để bị dập vùi
Bởi thế gian dối miệng...
Hãy cứ là như thế
Ta cứ là ta thôi...
18.9.2011_ Thi Hoàng
[/FONT]


- - - Updated - - -

[FONT=&quot]
[FONT=&quot]ĐỒNG ĐỘI ƠI [/FONT]
[FONT=&quot]
Kính tặng anh Xuân Thành và những người
đồng đội đã có một thời mặc áo lính.

Hôm nay đồng đội hội hè
Gặp nhau chia sẻ quà quê thân tình
Nào na ổi, nào rau xanh
Rượu cần dăm hũ ân tình lính ta
Măng lay chấm chéo hít hà
Ấm lòng bè bạn gần xa bao ngày...
Đồng đội ơi chuyện bấy nay
Bom rơi đạn réo xới cày đất ta
Anh em mình vẫn xông pha
Dẫu là mưa nắng dẫu là thiếu cơm...
Bây giờ ai mất ai còn
Bây giờ ai đó mỏi mòn ngóng ai
Bây giờ ai đúng ai sai
Ai còn trung chính ai người xẩy sa...
Nhưng mà đồng đội chúng ta
Khúc quân hành vẫn là bài ca chung...
Thi Hoàng
[/FONT]
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]


- - - Updated - - -

[FONT=&quot]
870d6d5bf622.gif
[/FONT]​
[FONT=&quot]
Mưa

[FONT=&quot]
Lạy trời đừng có mưa ngâu
Để chị tôi đứng trên cầu chờ ai
Xin trời đừng có mưa dai
Làm mềm lòng đất để ai sụt sùi
Xin đừng lắc rắc mưa lâu
Làm má ai ướt phai màu trẻ trung
Lạy trời xin đừng mưa giông
Làm tim ai nát làm lòng ai đau
Mưa ngâu, mưa dai,mưa lâu
Làm trang thơ cũng nát nhầu...trời ơi
Mưa chi đau đất xót trời
Mưa chi đau nhức cái người không mưa
[/FONT][/FONT]​
[FONT=&quot]
18.9.2011 Thi Hoàng
[/FONT]​

- - - Updated - - -

[FONT=&quot]VÔ TÌNH [/FONT]


[FONT=&quot]Hình như là anh đang còn giận dỗi
Nên gặp nhau anh im lặng không thưa
Vấn vương chi những kí ức ngày xưa
Để cánh cửa cứ khép hờ chẳng khoá
Hình như câu thơ em bồng bềnh quá
Anh đây rồi nhưng em lại thấy xa
Từ dạo ấy anh đi về phương bắc
Một mình em sầu đong như càng lắc
Càng đầy vơi bao chua chát ở đời...
Anh đi rồi cánh cửa khép hờ thôi
Em lại nghe gió đông về gào réo
Con tim em như cành hoa khô héo
Tả tơi rơi trong bao nỗi đau đời...
Hình như anh vẫn còn đang giận dỗi
Anh đấy rồi mà em thấy quá xa
Hai trái tim đau thổn thức nhạt nhoà
Cửa vẫn khép hờ không ai chịu khoá
Bất chợt hai ta cùng đều xót xa
Bởi hình như cứ vô tình như thế
Cả hai ta không khép cửa bao giờ...

Thi Hoàng 19.9.2011
[/FONT]
 
hoa9.jpg

[FONT=&quot]Tặng Hoa

Trong muôn hồng ngàn tía
Sắc hương của đất trời
Nhiều loài hoa sinh sôi
Đưa hương và khoe sắc
Nhưng con người thích nhất
Chỉ hoa "đồng tiền" thôi...

19.9.2011 Thi Hoàng
[/FONT]


- - - Updated - - -

[FONT=&quot]Nghiêng nghiêng

Ai nghiêng một chút sắc vàng
Ai nghiêng một chút mơ màng vào thu
Trong veo một tiếng chim gù
Ai nghiêng một chút mơ hồ thinh không
Ai nghiêng một chút tình nồng
Ai nghiêng một chút trời trong nắng vàng
Nghiêng nhau một chút thu sang
Mùa thu đến gọi mơ màng nhân gian
Hanh hao chút gió mơn man
Ai cùng ta cứ lang thang cõi trần
Ai nghiêng một chút trong ngần
Nghiêng thu ai đó tần ngần nhớ ai...

19.9.2011 Thi Hoàng
[/FONT]


- - - Updated - - -

[FONT=&quot]Chênh vênh Đà Lạt...

Lại về Đà Lạt chiều nay
Êm êm một chút sương bay la đà.
Con đường ta đã từng qua
Lạ trong ánh mắt ngỡ là chưa quen
Bởi vì chẳng có bóng em
Dã quỳ nở vội đã quên sắc vàng.
Xuân Hương ơi nước mênh mang
Giấu chi một chút bẽ bàng ngày xa.
Đồi Cù ngày ấy ta qua
Em giờ đây đã không là em xưa...
Nhạt nhoà một chút nắng trưa
Pren thác đổ giăng mùa không em.
Bước chân lối cũ chưa quen
Tim ta thổn thức bởi miền vắng em.
Chiều êm gió gọi trăng thềm
Thông reo xao xác nỗi niềm thông reo
Chênh vênh núi. Chênh vênh đèo
Chênh vênh chân bước. Đổ chiều chênh vênh...

19.9.2011 Thi Hoàng
[/FONT]


- - - Updated - - -

[FONT=&quot]
t333376.jpg



[FONT=&quot]Hoa cho người yêu hoa

Một sắc tím trong màu hoa anh gởi
Gọi bao nhiêu tình chung thuỷ đầy vơi
Sắc vàng hoa như ánh mắt đang cười
Màu xanh lá chứa bao niềm nhung nhớ
Tình chung thuỷ muôn đời đâu phải khó
Bởi tình thơ bay bổng khắp thi đàn...

20.9.2011-Thi Hoàng
[/FONT]​
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]


- - - Updated - - -

[FONT=&quot]
Ban_tay_me.jpg
[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Đôi bàn tay mẹ

Kính tặng mẹ kính yêu nhân ngày mừng thọ mẹ 82 tuổi
Guộc gầy những ngón tay khô
Đôi bàn tay mẹ sóng xô cuộc đời
Cho con tiếng hát câu cười
Cho con khôn lớn làm người hôm nay
Đôi bàn tay mẹ hao gầy
Hứng mưa che nắng bao ngày con đi
Khi con ngã mẹ níu trì
Khi con ngay thẳng, tay thì mơn man
Đôi bàn tay mẹ chai sần
Chống chèo bão gió, cơ hàn đều qua
Đôi bàn tay mẹ tay hoa
Sáng lòng con nhưng khi sa xẩy lòng
Đôi bàn tay mẹ ẵm bồng
Nâng niu chăm chút mẹ trông mẹ chờ
Vuông tròn mẹ gói, mẹ mơ
Vẹn tròn cho cả duyên tơ cuộc đời
Bàn tay gầy guộc mẹ ơi
Đã cho con cả cuộc đời sáng trong
Bây giờ tóc bạc lưng còng
Đôi bàn tay mẹ vẫn nồng tình yêu
Mẹ ơi nắng đã xế chiều
Bây giờ tay mẹ vẫn nhiều lo toan
Mong sao cho mẹ an nhàn
Mong bàn tay mẹ vẫn bàn tay hoa...

20.9.2011 Thi Hoàng
[/FONT]
 
[FONT=&quot]TẠC HÌNH BUỒN [/FONT]

[FONT=&quot]Ba cô đơn tạc hình buồn
Hồn thiu, Hồn thức Hồn hờn giận ai
Trăng già bởi cứ treo hoài
Chẳng ai gỡ xuống để đài trăng non
Héo bông, Quỳnh nở nụ buồn
Đợi Trăng non để Quỳnh chôn chút tình
Hồn thiu, đau thức một mình
Trăng già, Quỳnh héo- Ba mình cô đơn

20.9.2011 Thi Hoàng
[/FONT]
 
Khau Vai mùa trăng gầy

Rượu Há ía* làm mềm môi
Quả Pao** rơi xống đất rồi còn đâu
Bùa tôi em vứt đã lâu
Chợ tình trăng khuyết tôi sầu vắng em
Khau Vai dìu dập bao miền
Mình tôi ai biết nỗi niềm ngóng ai
Trăng gầy đêm mỏng Khau Vai
Chợ thì đông đấy nhưng ai trốn tình
Trách em tôi bỗng thương mình
Bơ vơ ở chốn chợ tình Khau Vai
Trăng gầy trăng khuyết trăng phai
Chợ tình mà lại có ai thất tình

21.9.2011 Thi Hoàng

images

Phiên chợ tình Khau Vai


- - - Updated - - -

Em trao tình nồng

Bâng khuâng khi đọc thơ ai...
Bâng khâng cứ hắt hơi hoài bâng khuâng
Thu mênh mông xao xuyến lòng
Chờ nghe giọng nói ấm nồng tiếng ai?
Nhớ ai thức cả canh dài
Đợi ai anh đợi - đợi hoài sang đông
Liệu ai có dám trao không?
Liệu ai có thoả ước mong đợi chờ?
Trao ai tình thân, tình thơ
Dẫu là vạn kỉ cũng chờ ai trao
Đợi em - anh đợi khi nào ?
Đợi em- anh đợi...
Em trao tình nồng

22.5.2011-Thi Hoàng


- - - Updated - - -

THU XANH

"Thu thuỷ cộng trường thiên nhất sắc"

Thả hồn vào núi xa xanh
Mây xanh một dải giăng mành bắc ngang
Trời xanh một mảnh mơ màng
Mái chèo đưa đẩy nhịp nhàng sông xanh...

22.9.2011 Thi Hoàng


- - - Updated - - -

[FONT=&quot]
[FONT=&quot]
Bao giờ?

Thánh tha thánh thót tiếng chim
Bay đi đâu thế về miền nào đây?
Để ai nhung nhớ tháng ngày
Ngẩn ngơ trông đợi vì mày chim ơi
Trà kia ai đã pha rồi
Một mình ai uống có vui nỗi gì
Con tim thao thức thầm thì
Mình ai lạc bước như vì sao xa
Thu sắp hết đông sắp qua
Lang thang biệt xứ xa nhà bao lâu
Lòng ai trăn trở canh thâu
Bao giờ Ngọc mới hợp Châu một nhà...
[/FONT]
[FONT=&quot]
23.9.2011.​
[/FONT]
[FONT=&quot]Thi Hoàng[/FONT]​
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]


- - - Updated - - -

[FONT=&quot]Tần ngần thu
[/FONT]​
[FONT=&quot]Tần ngần dõi gót thu sang
[/FONT]​
[FONT=&quot]
Sắc vàng thu nhuốm mơ màng trời trong
Chim gù thảng thốt thinh không
Tình thu da diết mặn nồng hồn ai
Mộng thu níu gót trang đài
Xốn xang hương bưởi hương nhài thoảng đưa
Mơn man cành trúc gió thưa
Bên đình ai đó ngóng mùa thu sang
Sắc vàng thu- gọi nắng vàng
Ai đong một đấu trong ngần tãi thu
Thu sang ru thức tình ru
Tình ru ai thức tình thu tần ngần...

23.9.2011 Thi Hoàng
[/FONT]​
 
[FONT=&quot]
[FONT=&quot]ƯỚC GÌ...

Thi Hoàng viết cho HGA

Ước gì chẳng phải mùa thu
Để cho những tiếng chim gù đục hơn
Ước gì em chẳng dỗi hờn
Để tôi chẳng chịu nỗi buồn lẻ loi
Ước gì thời gian chậm trôi
Để tôi được sống cái thời xa xưa
Cái thời mộng đẹp như mơ
Em là hoàng hậu, tôi-vua yêu chiều
Dán tặng em một con diều
Gửi vào trong gió những điều vu vơ
Lén tặng em những vần thơ
Một thời vụng dại, nghệch ngờ đam mê
Em hoàng hậu tôi vua quê
Tặng vành hoa cỏ em mê mẩn lòng...
Những ngày gió giật mưa giông
Không gặp hoàng hậu vua không muốn về...
Dưới trăng em thả câu thề:
Không yêu anh được không về mùa thu...

Bây giờ lắng tiếng chim gù
Ngẩn ngơ tôi thoáng chút thu cũ càng
Tôi- vua đã mất ngai vàng
Quên thu- Hoàng hậu bẽ bàng quên mau
Đào chua sung chát dạ đau
Người ơi ân nghĩa cũng sau đồng tiền
Đồng tiền biến em thành tiên
Đồng tiền mua mất nỗi niềm của tôi...
Ước gì em cứ xa xôi
Ước gì đừng có sự đời chiều nay
Ước gì trái đất đừng quay
Để tôi chẳng có cái ngày... xót xa
Ước gì em...ước gì ta...
Ước gì em...ước gì ta...Ước gì

23.9.2011 TH
[/FONT]​
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]


- - - Updated - - -

[FONT=&quot]
images
[/FONT]​
[FONT=&quot]​
[/FONT]​

[FONT=&quot]Bởi thu

Bởi có mùa thu nên em biết làm thơ
Bởi yêu Thu nên em mới dại khờ
Xin Thu đừng tàn xin Thu đừng heo hắt
Thơ em sẽ buồn sẽ chán ngắt thu ơi
Bởi tại Thu, Hoa cúc cứ vàng tươi
Nên Thơ em nồng nàn và da diết
Nắng Thu vàng trời thu trong mắt biếc
Nên tình Thu em tha thiết mặn nồng
Lập Thu rồi Thơ ơi biết không
Sao Thu cứ lang thang Về ngõ cũ
Nắng vàng phai Thu một chút thẫn thờ
Ngõ hoa vàng Thu có biết hay chưa?
Em dại khờ bỏ Thu sang lối tắt...

24.9.2011 Thi Hoàng
[/FONT]


- - - Updated - - -

[FONT=&quot][FONT=&quot]Trà Thơ [/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]Trà thơm ta rót ly tràn [/FONT]
[FONT=&quot]Tình thơ chia sẻ nồng nàn cùng ai [/FONT]
[FONT=&quot]Ngoài kia sắc nắng ban mai [/FONT]
[FONT=&quot]Thả hồn nơi ấy ngóng hoài cố hương [/FONT]

[FONT=&quot]24.9.2011 Thi Hoàng[/FONT]

- - - Updated - - -

Bồng bềnh 2

Bồng bềnh em ghé vào anh
Bồng bềnh sóng vỗ làm xanh bờ chiều
Bồng bềnh sóng, bồng bềnh yêu
Bồng bềnh sóng khát bao điều sóng ơi
Trải lòng muôn dặm biển khơi
Bồng bềnh sóng vẫn chẳng thôi nhớ bờ
Thoả lòng khát thoả lòng mơ
Bồng bềnh sóng, bồng bềnh bờ, anh em.

26.9.2011 Thi Hoàng
 
090616112256-708-109.jpg





BẾN EM

Bỏ tôi em đã sang sông
Bến sông quê xác pháo hồng còn vương
Biết rằng lòng vẫn còn thương
Dối lòng tôi cứ vấn vương với lòng
Tôi xin gỡ mối tơ hồng
Để em an phận theo chồng về quê...
Cỏ may níu chật triền đê
Lang thang tôi cứ đi về bến sông
Đáy sông chôn xác pháo hồng
Hồn tôi vẫn cứ phiêu bồng dáng em...

26.9.2011 Thi Hoàng



- - - Updated - - -

ben%20song%20que%20%20cua%20DTK%202a.jpg



BẾN ĐỢI

Còn đó chăng những chuyến đò
Cho người lỡ bước hẹn hò lần sau
Ngỡ là duyên lỡ tình sầu
Ngỡ là tan nát tình đầu đó sao
Tơ trời trói buộc đã lâu
Chậm chân còn chuyến đò sau để dành
Cám ơn anh ngọn gió lành
Trái tim đa cảm vẫn dành cho em
Chậm chân bến trước bỏ quên
Tình nồng anh tặng riêng em bến này...

27.9.2011 Thi Hoàng



- - - Updated - - -
 
Top