Vũ khúc thời gian

VỀ SƠN LA ANH

Sơn La hun hút núi đèo
Sơn La hun hút cheo leo rừng già
Sơn La thổn thức lòng ta
Măng lay chấm chéo đậm đà tình quê
Khảu tan dẻo đến đê mê
Mẻm pá chống chếnh em về làm sao
Rượu chênh chao, người chênh chao
Chéo tay chạm cốc, môi nào chạm môi
Bước chân quen bậc thang rồi
Chín bậc nhà giời, chín bậc tình yêu
Sơn La anh Biển Xanh chiều
Sơn La anh, có bao điều đáng yêu
Thôi thì em cũng nghe liều...
Về Sơn La để được yêu thật lòng...
Anh ơi! Có sợ em không???...


27.9.2011 Thi Hoàng
 
ƯỚC...

Ước gì cỏ níu bàn chân
Ước gì có khoảng trong ngần thu xanh
Ước gì em ở bên anh
Câu thơ da diết đã thành lời thương
Ngất ngây anh chút sắc hương
Giữa đêm giá lạnh gió sương đầy trời
Yêu...sao lòng dạ rối bời
Tình anh như lửa nhen rồi tim em
Ấm nồng một giọng thơ êm
Ước gì cỏ níu...làm mềm...môi ai...

28.9.2011 Thi Hoàng


- - - Updated - - -

- - - Updated - - -
 
Duyên nợ ầu ơ

Trả anh một chút cỏ xanh
Của trời đất của yên lành nhân gian
Trả anh một chút ngỡ ngàng
Tím trời dang dở một làn hương duyên
Khéo khôn xin chớ ưu phiền
Nợ nhau một chút nỗi niềm vu vơ
Dại khờ là kẻ làm thơ
Níu nhau để buộc duyên hờ trói nhau
Duyên hờ trói câu thơ đau
Xìn đừng gói nữa mà sầu duyên nhau...
Tri ân xin giũ cõi sầu
Để câu thơ biết ngẩng đầu...bay xa

28.9.2011 Thi Hoàng


-
 
ĐÒ ƠI Ở ĐÂU???

Bây giờ đò neo ở đâu
Bến nay đã cũ đò lâu không về
Xói mòn vạt cỏ bờ đê
Gốc đa đã trốc lối đi chẳng còn
Đò đi dạ bến héo hon
Cúc tần dạo ấy chẳng còn đưa hương
Nắng phai gió nhạt mờ sương
Rêu phong bao phủ dấu hương xa mòng
Đò ơi, ván có còn không
Có về bến cũ để lòng chênh chao...

29.9.2011 Thi Hoàng
 
ĐÒ ƠI Ở ĐÂU 2

Đò ơi đò đang ở đâu?
Đò ơi có thấy dạ sầu người xưa...
Gọi đò chẳng thấy đò thưa
Chỉ nghe tiếng gió thu xưa ru hời
Ru hời tình đã xa xôi
Ru hời tình đã vỡ rồi còn đâu
Tình đò chìm đáy sông sâu
Tình đò đã chết thu sầu lệ sa.

29.9.2011 Thi Hoàng
 
BIỂN VÀNG MONG MANH

Biển vàng một chút mong manh
Mà sao vơ vẩn đã thành ưu tư
Dầu là như một giấc mơ
Khát khao chi vậy để chờ ngóng ai
Ngóng ai suốt những đêm dài
Ngóng ai để trút u hoài vào thơ
Dẫu là một chút tình hờ
Xin nâng niu để tình thơ tôn thờ...

29.9.2011 Thi Hoàng
 
ĐÒ XƯA...

Gọi đò vì bến cô đơn
Đò đi để bến dỗi hờn vu vơ
Bến còn đang đứng thẫn thờ
Lạnh lùng gió đánh sóng xô lạnh lùng
Mưa giăng gió dập bão bùng
Chốn xa đò có tương phùng cùng ai
Mênh mông biển rộng sông dài
Đò ơi có biết bến hoài nhớ mong
Bến buồn hong mối tơ lòng
Chờ đò về lại bến sông cuối chiều
Bến xưa mai một tiêu điều
Nặng lòng đò một lời yêu... rối bời

30.9.2011 Thi Hoàng
 
- - - Updated - - -

ĐAU...

Bởi vì
Một chút dở dang
Bởi vì duyên muộn
Lỡ làng bến xưa
Buốt lòng
Giá lạnh chiều mưa
Bến sông tê tái
Tiễn đưa một người
Tiễn đưa
Người khỏi bến xưa
Gan cày
Dạ xới
Làm bùa
Đau thơ...

30.9.2011 Thi Hoàng




 

Khát...

Có một sợi tơ tình
Giăng hai đầu nỗi nhớ
Có một khát khao em
Gắn hai mảnh tâm hồn
Có một miền say đắm
Quyện hai trái tim nồng
Có một tình yêu thơ
Làm anh em mê đắm
Trời xanh cao thăm thẳm
Biển mênh mông vô bờ
Nhưng đâu bằng nỗi khát
Tình anh và tình thơ...

30.9.2011 Thi Hoàng
 
Mong manh không lời

Vấn vương say đắm một thời
Thầm thương trộm nhớ một người mới quen
Thoáng thôi một ánh mắt huyền
Thoáng thôi một khoé môi mềm xinh xinh
Một câu thơ thấm yên lành
Mà con tim khát đồng hành con tim
Tình ta say đắm niềm tin
Tình ta một thoáng mong manh không lời...

1.10.2011 Thi Hoàng
 

GIỌT CHIỀU

Mắt ai giọt nắng cuối chiều
Phôi pha ẩn chứa bao điều phôi pha
Tình xưa nay đã nhạt nhoà
Vẫn vương trong mắt ánh tà chiều xưa
Giọt buồn ai đón ai đưa
Giọt vui ai cất ai đùa giỡn ai
Giọt xưa nay đã một mai
Giọt nay còn đó mắt ai giọt buồn
Lệ tuôn ướt khoé môi hôn
Nắng chiều ai giấu mà cồn cào ta....

1.10.2011 Thi Hoàng
 
- - - Updated - - -

Có một bờ vai

"
Có bờ vai nào đủ rộng không anh?
Cho mái đầu-nhỏ thôi- của một người phụ nữ"(PĐC)


Bờ vai anh vạm vỡ
Gánh sự nghiệp công danh
Nhưng bờ vai vô tình
Không đủ sức nâng niu
Một mái đầu nhỏ bé...

Bờ vai em mềm yếu
Gánh vác việc gia đình
Và khi anh vấp ngã
Chỉ bờ vai em thôi
Đủ làm anh vững chắc.

2.10.2011 Thi Hoàng
 


NỖI NHỚ...

Nỗi nhớ trong em
Về anh sâu thẳm
Hai trái tim rung
Cặp môi ấm nồng
Khắc khoải phập phồng
Một tiếng tơ lòng
Mênh mông mênh mông
Tình anh mặn nồng
Tình em tha thiết
Nỗi nhớ trong nhau...
Trong nhau trong nhau
Nỗi nhớ không màu
Nhưng còn thắm mãi
Trong nhau trong nhau...

2.10.2011 Thi Hoàng
 
Nỗi nhớ thứ bảy

Thứ bảy, thứ bảy ơi
Nỗi nhớ cứ chơi vơi
Nhớ một miền phượng đỏ
Đốt cháy trang thơ tình
Nỗi nhớ nỗi nhớ anh
Thắm vàng miền hoa cúc
Giọt thơ tình thánh thót
Mang bao niềm nhớ nhung
Thứ bảy, thứ bảy ơi
Nỗi nhớ anh chơi vơi
Câu thơ tình cháy bỏng
Đốt cháy hồn thơ em...

2.10.2011 Thi Hoàng
 
Tiễn ai

Người đốt thơ tình để tiễn ai
Cỏ may hiu hắt cứ trông hoài
Sông kia cũng lắng hồn ngơ ngác
Bạc thếch triền đê áo vá vai...

2.10.2011 Thi Hoàng
 
Thơ tình cho lần sau

Thơ tình em viết cho ai
Để hồn anh hoá đá hoài ngàn năm
Viết gì mà cứ xa xăm
Viết cho người ấy sao nhằm vào anh
Sao em thơ thẩn một mình
Sao em đốt hết thơ tình ngày xưa
Để cho anh bỗng thấy thừa
Giống như nước đá cuối mùa sang đông
Sao em lại trách người dưng
Để cho ai xót xa lòng em ơi
Người dưng ấy cũng dưng rồi
Em còn trách nữa để người khác đau
Thơ tình em viết lần sau
Để cho lần trước cũng đau thơ tình...

2.10.2011 Thi Hoàng
 
[FONT=&quot]Ngả rẽ...

Ngả rẽ của riêng em
Là một trái tim khô
Khát khao mùa tươi mát
Gặp tình anh dào dạt
Nên bầu trời biếc xanh
Thứ bảy ngày bên anh
Nên màu hoa đỏ rực
Trái tim khô thao thức
Máu đỏ đập nhịp nồng
Tình thơ anh tình hồng...

3.10.2011 Thi Hoàng[/FONT]
 
Đường nhà...

[FONT=&quot]Đường nào sao lại hỏi em [/FONT]
[FONT=&quot]Đường nào anh tự đi tìm lấy thôi [/FONT]

[FONT=&quot]Bến em trông đứng trông ngồi [/FONT]
[FONT=&quot]Mê cung anh cố tìm rồi cũng xong [/FONT]

[FONT=&quot]Bến em xa tít xa mòng [/FONT]
[FONT=&quot]Mảnh chai rào chắn anh tung hê rồi [/FONT]

[FONT=&quot]Bến em chông cắm chông cài [/FONT]
[FONT=&quot]Biết đường anh cứ mặc ai mẻ đầu... [/FONT]

[FONT=&quot]Chân cầu chẳng có em đâu [/FONT]
[FONT=&quot]Tội chi phải đợi chân cầu anh ơi [/FONT]

[FONT=&quot]Gừng cay muối mặn ở đời [/FONT]
[FONT=&quot]Nếu không duyên phận đem mời cũng lui [/FONT]

[FONT=&quot]Đường đi chẳng phải hên xui [/FONT]
[FONT=&quot]Thuyền tơ xin hãy cứ lui bến nhà... [/FONT]

[FONT=&quot]Đường nào mà chẳng tìm ra... [/FONT]

[FONT=&quot]3.10.2011 Thi Hoàng[/FONT]
 
Đường nhà...

Đường nào sao lại hỏi em
Đường nào anh tự đi tìm lấy thôi

Bến em trông đứng trông ngồi
Mê cung anh cố tìm rồi cũng xong

Bến em xa tít xa mòng
Mảnh chai rào chắn anh tung hê rồi

Bến em chông cắm chông cài
Biết đường anh cứ mặc ai mẻ đầu...

Chân cầu chẳng có em đâu
Tội chi phải đợi chân cầu anh ơi

Gừng cay muối mặn ở đời
Nếu không duyên phận đem mời cũng lui

Đường đi chẳng phải hên xui
Thuyền tơ xin hãy cứ lui bến nhà...

Đường nào mà chẳng tìm ra...

3.10.2011 Thi Hoàng

-



 

Quản gì...

Quản gì bến lạ thuyền quen
Quản gì thuyền lạ nếu thèm sợ chi
Đường tình tìm lối mà đi
Cải ngồng quá lứa sá gì người ơi
Cồn cào "rau cải về giời"
Đắng cay ở lại "chịu lời" rau răm
Thuyền tình chống chếnh chẳng đằm
Lời yêu xanh chín sao cần vòng vo
Sao còn tính toán so đo
Thuyền nào yêu bến đằm đò thì sang...

3.10.2011 Thi Hoàng




 

Thống kê

Chủ đề
100,676
Bài viết
467,452
Thành viên
339,833
Thành viên mới nhất
duythinh2222
Top