Vũ khúc thời gian

Có còn cổ tích ngày xưa?

Vườn cổ tích có còn gì trong đó?
Bởi người xưa nay chẳng phải người xưa...

Muốn trốn vào vườn cổ tích mộng mơ
Để vô tư ước ao bao chuyện đẹp
Ước mình là một Cô bé lọ lem
Nhặt ba hạt dẻ thần chứa ba điều ước...
Ước được làm cô Tấm hiền ngoan
Có yếm đỏ hài hồng ngựa tía
Và có lúc xé tan vỏ thị
Làm thơm lòng bà lão bán hàng quê
Trở về vườn mẹ tuổi thơ xưa
Quả ruối chín vàng nhâm nhi đầu lưỡi
Tháng ba về thơm hương cau hương bưởi
Mái tóc mềm thương cây cỏ mần trầu
Vườn cổ tích neo giữ tuổi thơ tôi
Tất cả giờ đã lùi vào dĩ vãng
Mái tóc giờ đã nhuốm mầu mưa nắng

Cổ tích giờ chỉ còn lại trong mơ
Khao khát chi để tâm trí thẫn thờ
Khi cuộc đời chẳng còn là cổ tích
Khao khát cho và khao khát nhận
Cũng chỉ là vờ vĩnh mà thôi
Cho và nhận là hai phương trời
Tưởng như dễ xong lại thật là khó
Thôi, hiện tại cứ đóng hòm bỏ đó
Xin cho tôi về với cổ tích làng xưa

Cổ tích ơi có còn không đó?
4.9.2011 TH
 
Sửa lần cuối:
Lời chúc mùa thu

Cám ơn lời chúc Mùa thu
Cám ơn "thầy" có lời ru ấm nồng
Bầu trời dẫu có bão giông
Em đây vẫn cứ ấm vòng tay ru...

5.9.2011 Thi Hoàng
 
Sửa lần cuối:
EM ƠI

Hạt mưa làm ướt tóc mềm
Tiếng ve đã vắng bên thềm lá rơi
Chợt nghe tiếng gọi: Em ơi!!!
Mây giăng hờ hững bầu trời xanh trong
Rung rinh một dây tơ hồng
Lối vào trường có ai mong ai chờ
Kìa! Ai chợt đến tặng thơ
Sân trường ngập nắng ai chờ đợi ai?
5.9.2011 Thi Hoàng
 
Sửa lần cuối:
ĐOẢN KHÚC THU

I.Thu em có lỗi gì đâu?
Mà sao cứ bảo thu sầu xót xa
Tại ai đâu phải tại ta?
Hồn thu vẫn đẹp kiêu sa mĩ miều
Hồn thu hồn của tim yêu
Hồn thu hồn của nâng niu ái tình...


II.Thu vàng em gởi tặng anh
Hồn thu đẹp gởi trong lành tin yêu
Tặng anh dòng suối trong veo
Mát lành thu gọi bao chiều ngẩn ngơ.
6.9.2011 Thi Hoàng
 
Thu Về

Thu nào đâu của riêng em
Trộm trời một chút đem dành tặng ai
Suối trong veo hút mắt nai
Sương giăng một dải cho ai thẫn thờ
Thu vương một chút ngẩn ngơ
Để ai khắc khoải tương tư: Thu Về


8.9.2011 Thi Hoàng

- - - Updated - - -
 
Sửa lần cuối:
ĐÀ LẠT NGÀY EM ĐI

Nếu ngày mai em lại về Đà Lạt
Xin đừng tìm lại màu xanh bát ngát
Rừng thông xưa đã vắng bóng ai rồi

Nếu ngày mai em có về chốn cũ
Xin hãy tìm màu rêu phong cỏ úa
Bởi màu hoa tươi em đã đốt mất rồi

Nếu ngày mai em có trở lại đây
Xin hãy nhớ không còn anh ở đó
Ngày em đi Đà Lạt bão giông đời...
Đà Lạt 1994. HTS
 
Bất chợt Đà Lạt –Em

Bất chợt buồn bất chợt vui
Em như Đà Lạt ngậm ngùi tình anh
Bất chợt vàng, bất chợt xanh
Bốn mùa cỏ biếc nắng hanh Đồi Cù
Đồi Thông cao vút vi vu
Xuân Hương lãng đãng, mơ hồ Cam ly
Lang Biang chút tình si
Chơi vơi một thoáng dã quỳ vàng ươm
Anh say Đà lạt nức hương
Say em hờn giận yêu thương bốn mùa
Mộng mơ Đà Lạt ngày xưa
Anh yêu Đà Lạt bốn mùa vì em

Đà Lạt 1994-2011 Thi Hoàng
 
Nói Với Con

Trưa nay bố lại vắng nhà
Điện thì không có hàng quà cũng không
Mẹ cho con ăn mì tôm
Mì "không người lái" rau thơm vườn nhà
Mẹ định cho quả trứng gà
Con lại cười xoà: con ứ ăn đâu...
Hôm nay mẹ dạy tiết sau
Con cũng đi học nên đâu có nhà
Bố luôn khoá cửa vắng nhà
Anh chị đi vắng, nhà bà ở xa
Vậy mà con cứ hát ca
Ngồi ăn mì sống như là gặp hên
Nhìn con ăn, mắt mẹ nhoèn
Mẹ thật có lỗi.Ưu phiền con ơi
Cho mẹ xin. Con cứ cười
Nhìn con lòng mẹ rối bời nghẹn đau...

Mẹ xin lỗi con gái Thi Hoàng của mẹ...
9.9.2011
 
Những dấu hỏi?

Ai tìm ai suốt mùa thu?
Để cho liễu rủ bên hồ ngẩn ngơ
Ai tìm ai giữa ban trưa?
Ve kêu nức nở lá dừa xác xao
Ai tìm ai giữa chênh chao?
Bằng đôi môi của khát khao đợi chờ
Ai tim ai giữa thẫn thờ?
Biển xanh lớp lớp sóng xô bạc đầu
Ai tìm ai? Ai ở đầu?
Ai tìm ai giữa dãi dầu phong sương?
Ai tìm ai năm canh trường?
Ai tìm ai để đượm buồn thơ ai?

10.9.2011
 
ĐÂU DÁM

Em đâu dám ghé vào anh
Chỉ là một chút mỏng manh với đời
Thơ chỉ là cái nợ thôi
Đào sâu chôn chặt kẻo rồi nó đau...
Thi Hoàng-4.9.2011
 
Chiều Đà Lạt...

Chiều Đà Lạt chông chênh
Nghe thông reo vi vút
Mong manh nắng cuối ngày
Sương giăng mùa heo hút
Chiều Đà Lạt không em...
Chiều Đà Lạt mình anh
Tìm em trong khắc khoải
Chông chênh chiều đương say...
Chiều Đà Lạt mưa bay
Em ơi em có hay
Mình anh nơi phố núi
Mi mô sa buồn tủi
Nhạt nhoà chiều hương say
Vầng trăng sa vời vợi
Giọt say anh dâng trào

Thi Hoàng -8.9.2011
 
HOÁ VÀNG

Thuở xưa em xé mảnh tình
Để anh chắp vá một mình chẳng xong
Chỉ thời rối kim thời cong
Anh ngồi khâu lại mà lòng ngổn ngang
Tình em như mảnh thu tàn
Anh đem đốt để hoá vàng tình em...

10.9.2011
 
Lời ngỏ

Cảm ơn lời ngỏ tuyệt vời
Thơm hương dịu nhẹ khí trời thanh trong
Gom bao cỏ nội hương đồng
Chân quê mộc mạc tấm lòng bao la
Câu thơ bắc cầu người xa
Quê xa nhưng lại đậm đà tình thơ
Tìm vào cánh sóng nương nhờ
Cảm ơn lời ngỏ vô bờ thân yêu
Tìm thơ ở chốn phiêu diêu
Tìm quê ai để sớm chiều sẻ chia...


10.9.2011
 
Một mảnh hồn quê

Trời xa có kẻ nhớ nhà
Cơn mê chợt thức la đà bóng quê
Ngẩn ngơ một cõi đi về
Phong trần dầu dãi vẫn mê hồn làng
Tiếng thương tiếng nhớ đa mang
Gầy hao heo hắt võ vàng trời xa
Hồn quê da diết đậm đà
Cảm người viễn xứ la đà thức mê..
11.9 .2011 Thi Hoàng
 
ĐÀ LẠT NGÀY EM ĐI (II)

Thế làem lại ra đi
Như là không có điều chi hững hờ
Minh Tâm hoa cúc ngẩn ngơ
Em đi người ấy thẩn thờ quên hoa...
Em đi nắng bỗng nhạt nhòa
Phố đông nhưng chỉ người ta. Một mình
Cây ngơ ngác gió lặng thinh
Trăng suông ủ rủ để mình lẻ loi
Bồng bềnh một cõi mộng trôi
Em đi tiếng vạc cuối trời kêu khan
Em đi cây lá úa tàn
Đông về xao xác, lá bàng tím khô
Em đi tôi bỗng thẫn thờ
Chiều dần phai nhạt hững hờ hoàng hôn
Cúc quỳ thôi nở bồn chồn
Xuân Hương , Than Thở mảnh hồn chông chênh...


Thi Hoàng
Đà Lạt- PhúYên- Ninh Bình
 
TRUNG THU KHÔNG CÓ ÁNH TRĂNG NGÀ

Trung thuchẳng có ánh trăng
Chỉ tại cái đám mây giăng mù trời
Làm cho buồn rụng buồn rơi
Chỉ ngồi ngắm nghía quả thôi đỡ buồn
Một mâm quả đủ sắc hương
Một mâm quả để treo tường cũng thơm
Một mâm quả đủ nguồn cơn
Xua tan cái đám mây buồn tối tăm...

ThiHoàng
 
TRÒNG TRÀNH LÁ RƠI

Tròng trành một chiếc lá chao
Giọt thu rớt vội trời xao xuyến lòng
Tròng trành giăng chút tơ hồng
Chiều nghiêng ngả rụng mênh mông nhạt nhoà
Tròng trành ai mới ghé nhà
Tròng trành lời trách như là Lá Rơi

14.9.2011
 
TRỘM II

Trộm trời một chút thu xanh
Trộm mây một chút mỏng manh cuối trời
Trộm sông một con nước trôi
Trộm đất một chút cây đời tinh khôi
Trộm hoàng hôn sắc tím tươi
Trộm bình minh sắc rạng ngời ánh dương
Trộm bàn chân hộ con đường
Trộm bàn tay vẫy yêu thương cuộc đời
Trộm câu thơ nỗi đầy vơi
Trộm cuộc đời cả một trời yêu thương
Trộm anh một chút vấn vương
Trộm tình yêu cả vô thường hư không...

13.9.2011
 
TRÙNG TRIỀNG...

Tròng trành xong lại Trùng Triềng
Nếu ai thấy khổ xin kiềng hắn ra...


Miếng trầu cổ tích ngày xưa
Em trao anh, đã thành bùa trói nhau
Nồng vị vôi, thơm vị cau.
Xin đừng nhạt thuốc để đau đời trầu
Cây ngay bóng ngả về đâu???
Tại người trộm gió xô cầu lệch nghiêng
Đâu rồi một miếng trầu thiêng???
Đâu rồi cái bóng ai triềng nhẹ tênh...
Tại thơ người cứ chông chênh
Tại trời làm kiếp nổi nênh Trùng Triềng...

14.9.2011
Thi Hoàng
 
THẾ LÀ THÔI...

Thế là thôi thế là thôi
Sang ngang ai để lại tôi một mình
Rút cầu cất ván lặng thinh
Sang sông ai để thuyền tình bơ vơ
Thuyền tôi lỡ bến hững hờ
Như hoang vắng giữa đôi bờ chông chênh
Thuyền tôi bỗng chốc nhẹ tênh
Người đi bỏ bến buồn tình ...ai ơi
14.9.2011 Thi Hoàng
 

Thống kê

Chủ đề
100,746
Bài viết
467,573
Thành viên
339,849
Thành viên mới nhất
chicstore.accessories
Top