Vũ khúc thời gian

TÌNH THƠ

Dẫu không máu mủ ruột rà
Nhưng tình thi hữu vẫn là anh em
Thôi thì trước lạ sau quen
Bắc Trung Nam cả ba miền đều thương
Tình anh nghĩa chị bốn phương
Giờ đây gặp lại vấn vương tơ tình
Là anh em của chúng mình
Sẻ chia những yên bình cùng vui.



18.8.2011
 
HAI NỬA ƠI

Hai nửa ơi, hai nửa hời
Bao giờ hai nửa giữa đời có nhau
Để cho hai nửa khỏi đau
Để câu thơ đỡ nát nhàu chia hai


18.08.2011
 
THUỞ XƯA

Thuở xưa cái thuở dại khờ
Thế nên giờ mới lòng ngơ ngẩn lòng
Biết rồi có được chi không
Hay là lại chuốc bòng bong rối bời
Bây giờ đã quá nửa đời
Thuở xưa cái thuở đã rời xa ta.


18.08.2011
 
Giọt vàng anh tặng

Thơ tranh em những vấn vương
Bởi là những giọt tình thương nỗi đời
Thu không mang lại tiếng cười
Hồn thơ chứa chất những lời đa đoan
Người thương gửi tặng giọt vàng
Vén màn sương phủ mơ màng chiều xưa
Cùng em chia nắng sẻ mưa
Tìm bờ vai dựa khi chưa vững lòng
Duyên lòng còn vướng tơ lòng
Nửa chiều còn có ánh hồng bừng tươi
Tìm trong ngang trái nửa đời

Giọt vàng anh tặng cho người yêu thơ
18.8.2011


 
Láng giềng

Chào người Nam Định láng giềng
Mới quen mình đã có duyên thân tình
Mặc trời mưa gió linh tinh
Hữu duyên thiên lí hữu tình có nhau
Tình thi viện trước đến sau
Giao lưu chia sẻ thêm giàu tình thơ
19. 8. 2011 TH
 
Tình ta

“Ghét anh ghét quá đi thôi
Để em thương đứng nhớ ngồi ngẩn ngơ”
Ghét anh như thế đã chưa
Sao đêm lại cứ mộng mơ nhớ hoài
Em không xinh đẹp vẻ ngoài
Nhưng anh vẫn cứ mê hoài “duyên quê”
Em làm anh đắm anh mê
Tình yêu em mãi vỗ về hồn anh
20.8.2011 –TH
 



CÔ ĐƠN THU


Giọt nắng cuối hè, gió hắt hiu
Thu về bảng lảng áng sương chiều
Mây trôi chầm chậm nghe xao xác

Chấp chới gọi đông lá rụng theo
 
THỜI GIAN
Thời gian nước chảy đá mòn,

cuộc đời thay đổi mất -còn lại chi,
thương nhau bởi ngọt được vì,
ghét nhau cũng bởi vô thì lợi ban,
lợi danh đua chạy cầu toan,
nghĩa nhân mấy kẻ chu toàn trước sau,
mới vừa giây phút thân nhau,
thình lình đổ máu ai nào ngờ chăng,
muốn nên thì vững trước nền,
thân không chổ tựa khó bền việc chi,
yêu nhau chân thật chất gì,
nhà tranh vách lá khó bì lầu cao,
chợ đông chen chút ồn ào,
quạnh hiu rừng núi nhạt màu tươi vui,
thời gian vẫn cứ thế trôi,
dòng đời cứ thế đổi dời nay mai,
ai ai cũng muốn đổi thay,
có rồi lại muốn được đầy tràn hơn,
sắc màu nhân thế phai lần,
nghĩa nhân mấy kẻ hồng trần vẹn nên,
yêu thương chưa chất đã nên,
ghét hiềm ghi khắc khó quên lòng người,
một đời rồi sẽ qua thôi,
trong cơn ác mộng mấy người tỉnh ra,
thời gian từng bước kim thoa,
con người bay chạy chẳng qua bao giờ,.
.......
IMG_241974125588481.jpeg
 
Sửa lần cuối:
Lời Binh Nhất

(Gửi đại đội trưởng)
Kính thưa đại trưởng của tôi
Đủ binh đủ lực xê (C) thời mạnh ghê
Đội quân tinh nhuệ của xê(C)
Tăng cường phòng thủ chẳng chê được nào
Tinh thần cảnh giác càng cao
Diệt ngay “quân địch” nếu lao mình vào
Thưa rằng cổng khóa tường rào
Làm sao mà có lính nào bỏ bê(B)
Đại Trưởng hình như phê phê
Cứ nhè chỗ yều để ghè lính trơn
Binh nhất chán quá dỗi hờn
Tẩy chay đại trưởng chuồn lên chợ tình
Xin thưa kỉ luật nghiêm minh
Làm sao cấm được chuyện tình lính đây
Thủ trưởng ơi- người có hay
Trèo tường trốn trại vô ngay chợ tình
Đại trưởng dẫu có nghiêm minh
Nếu đến chợ tình cũng ngẩn ngơ thôi
Vào ra đứng ngắm một hồi
Ừ thì cũng thấy vui vui thích liền
Thế là bỏ lệnh giới nghiêm
Kéo theo lính tráng vô liền đấy nha.

20 .8.2011
 
Thẫn thờ

Thẫn thờ nghe thật đáng yêu
Làm cho ai đó lại xiêu cõi lòng
Vì sao ngày nhớ đêm mong
Để rồi đêm xuống lại chong mắt chờ

Thẫn thờ trong cái vu vơ
Thẫn thờ tiễn nắng để ngơ ngẩn chiều
Thẫn thờ nhớ thẫn thờ yêu
Thẫn thờ gởi gió bao điều tương tư
 
Thẫn thờ

Thẫn thờ nghe thật đáng yêu
Làm cho ai đó lại xiêu cõi lòng
Vì sao ngày nhớ đêm mong
Để rồi đêm xuống lại chong mắt chờ

Thẫn thờ trong cái vu vơ
Thẫn thờ tiễn nắng để ngơ ngẩn chiều
Thẫn thờ nhớ thẫn thờ yêu
Thẫn thờ gởi gió bao điều tương tư
 
Em Đã Bỏ Đi

Biết là anh đã chôn tình
Nấm mồ không khói vô hình hai ta
Nhưng mà tình đã đơm hoa
Nhói đau chuyện cũ đã sa chân rồi
Câu thề cửa miệng đã rơi
Vấn vương đã hết nữa rồi còn chi
Van xin ư? Tình đã đi
Làm gì còn có tình si mà về
Đau ơi- cái dáng anh quỳ
Van xin. Em đã bỏ đi đấy rồi.
20.8.2011
 
@ HỘT MÍT


Cám ơn người đã quan tâm
Lắng lòng nghe tiếng tri âm bấy giờ
Tìm hoài trong chút vu vơ
Ngẩn ngơ một chút thẫn thờ thiên thu
Tri âm đâu? Thấy mịt mờ
Tiếng lòng tri kỉ vẫn chờ Tri âm.

20.8.2011
 
Không bao giờ chia xa

Kính tặng anh Cả và gia đình Bắc Trung Nam

Này này chị bảo chú Ba
La đà nhiều tháng đi xa mới về
Chưa kịp nói chuyện thỏa thuê
Sao em đã nghĩ ngày về còn xa
Bắc Trung Nam vẫn một nhà
Sáu anh em vẫn rượu trà vui chung
Chưa chi đã nghĩ chuyện cùng
Hãy vui lên, hãy tưng bừng lên đi
Đường xa xa lắc khó đi
Nhưng tình huynh đệ mình thì bên nhau
Dù cho tóc có đổi màu
Hàm răng móm mém nhai trầu không xong
Nhưng lòng thì vẫn son hồng
Tình Trung Nam Bắc vẫn không phai màu
21.8.2011 Thi Hoàng
 
Giờ làm văn thứ nhất

Thân yêu tặng 51 học sinh 12P
Trường THPT Yên Khánh A


Hôm nay giờ làm bài văn thứ nhất
Đề cô cho" Bàn về bệnh vô cảm"
Năm mốt khuôn mặt "ồ" lên bừng sáng

Vẻ ngây thơ thánh thiện đế vô ngần
Vô cảm ư?
Cô biết điều này chưa có ở các em.
Năm mươi mốt gương mặt mới quen
Nhưng sao mà đáng yêu đến thế
Đọc đầu bài xong tất cả đều hí hoáy
Viết say sưa trong tâm thế "lạ lùng"
Đứa nhíu mày đứa vỗ trán mông lung
Ôi khó quá làm sao mà nghĩ được?

Vô cảm ư?
Các em ơi có điều này rất thực
Bệnh vô cảm này các em chưa có
Cho nên kêu: Sao bài cô ra khó
Viết thế nào để đúng ý của cô

Các em ơi các em đừng có lo
Bệnh vô cảm ở chúng mình chưa có
Nên trình bày lúng túng thế thôi...
Vô cảm ư?
Là bệnh thiếu tình người
Là thờ ơ với những người đau khổ
Là thiếu lòng nhân ái vị tha
Là không quen lối sống chan hòa
Là khép kín mình trong vỏ bọc cá nhân...
Vô cảm ư?

Các em đều không có
Chỉ tình thương viên mãn tràn trề
Những giọt máu hồng nuôi dưỡng trái tim yêu…
Các em ơi cô xin nhắn đôi điều:
Hãy nuôi dưỡng trái tim hồng máu đỏ
Hãy giữ lấy những gì các em đang có
Để làm đẹp cho đời bằng những niềm vui
Năm mươi mốt gươn gmặt rạng ngời
Tất cả đồng thanh:
Ồ chúng em không sợ!
Bởi tình yêu tha thiết của con người.

Yên Khánh A ngày 22.8.2011
 
BIỂN CHIỀU

Biển chiều dẫu có bóng em
Nhưng anh vẫn thấy đất liền đơn côi
Anh em tưởng vẫn sóng đôi
Nhưng lòng xa cách nữa rồi vì đâu?
Ai dò được biển nông sâu?
Ai thấu được nỗi u sầu hai ta?
Biển xanh nhưng biển bao la
Em gần nhưng lại chẳng là của anh.
Biển vẫn xanh, trời vẫn xanh
Nhưng vầng mây trắng đeo vành khăn tang
Bởi lòng em đã sang ngang
Anh còn một chút bẽ bàng không em
25.8.2011-Thihoang
 
VỠ MỘNG TÌNH HỜ

Nếu mà còn có kiếp sau
Thì xin hãy trốn khỏi đau đớn lòng
Bởi không duyên phận tơ hồng
Nên lòng người đã không chung chuyến đò
Xin ai đừng đợi đừng chờ
Kẻo mà vỡ mộng tình hờ lại đau

Biển vắng 25.8.2011TH

 
Muối mặn gừng cay

Ước làm Thị Nở cùng anh
Để khi anh ốm cháo hành mang sang
Ông trời sao nỡ trái ngang
Để cho hai kẻ đa đoan u sầu
Hôm nay anh lại bị đau
Nhưng không được ở cạnh nhau lúc này
Em xin mượn chút mặn cay
Ướp tình yêu để thêm say vị gừng
26.8.2011 TH
 
CHỚI VỚI

Chẳng phải chỉ cái thời xưa nông nổi
Mà bây giờ vẫn khờ khạo thế thôi
Sóng yêu thương vẫn mạnh mẽ dâng trào
Nhưng cái đích của cuộc tình chẳng bao giờ tới được
Đã bao lần giữa dòng đời ta ao ước
Mong muốn tìm được một bờ vai ấm
Để tựa hồn gửi gắm trái tim yêu
Nhưng hai kẻ bên nhau vẫn thấy cô liêu
Xa cách rồi lòng còn hờn còn giận
Những vu vơ chẳng chịu đích thực gì
Xin đừng nghĩ tình yêu là minh bạch
Nhận và cho xin đừng làm như sách
Bởi đời thường nó chẳng giống thế đâu
Mỗi trái tim đều mang nhịp đập đau
Càng thương nhau tim lại càng vá víu
Rồi cứ thế tình càng thêm rỉ máu
Giữa cuộc đời cứ CHỚI VỚI thế thôi
27.8.2011Thihoang
 
Tại Mình

Tại mình nước cả ao sâu
Nên người giăng mắc lưới câu thả bùa
Tại mình đất mặn phèn chua
Nên người rắc bột chờ mùa tôi vôi.


27.8.2011 Thihoang
 
Top