Đau tình

Quán quen lạnh ngắt, người đông đúc
Một khúc tình thơ bỗng lạnh lùng
Thu sang lá rơi lòng quặng thắt
Một chén lệ rơi xót xa lòng.
 
Ðề: Đau tình

Quán quen lạnh ngắt, người đông đúc
Một khúc tình thơ bỗng lạnh lùng
Thu sang lá rơi lòng quặng thắt
Một chén lệ rơi xót xa lòng.

KẾT ĐỀ:

một chén rượi nồng chỉ mình ta
cô đơn lẽ bóng cùng trăng khuyết
cơn gió vô tình lòng cứ ngỡ
tiếng chân em về dưới bóng trăng

phiêu du nỗi nhớ cùng cơn gió
gặm nhắm ưu phiềm cùng ánh trăng

tới đây bí lù...:yy79:
 
Ðề: Đau tình

Nối Đề:
Trắng đêm canh rượu hẹn hò
Hằng Nga mất tích, bơ phờ Cuội thêm
Cố tìm, trăng nhớ, trăng quên
Cố ngưng, trăng lặn, trăng ghen đất trời
Rượu vào người dễ ra lời
Em xa thơ cứ muốn đòi gần thôi
Say trăng, mây tẩm rượu trôi
Tình em nào tẩm mà tôi say rồi
Nhà thơ đem bán trăng chơi
Tình em tôi níu một đời không buông!
Trăng nhìn rượu thức lạnh lùng
Rượu nhìn trăng thức cõi lòng nóng ran
Mình tôi thức giữa rượu – trăng
Giận người phụ bạc, khóc vần thơ xưa.


(tứ xứ )
 
Top