Thơ Nguyên Hữu

TUỔI HỌC TRÒ

Tôi yêu lắm tuổi học trò trong sáng
Nón bài thơ duyên dáng đất nước mình
Tà áo dài trắng muốt những dáng xinh
Nụ cười đẹp hồn nhiên nhiều kí ức…

Nét ngây thơ quyện trong lòng rạo rực
Con số mơ những khúc nhạc thanh bình
Con chữ vẽ những bài thơ đượm tình
Thắm phượng đỏ, gửi lời ve, mùa hạ...

21.01.2014
Nguyên Hữu
 
ĐI TÌM VÔ CẢM

Chú bướm nào vô cảm với sắc hoa
Chú ong nào vô cảm với nhụy hoa
Tâm hồn nào vô cảm với hương hoa
Lặng lẽ nhỉ - ta đi tìm vô cảm...

Mặt trời dậy và nhiều loài thức dậy
Múa xòe ca - khoe sắc cho đời thấy
Những cuộc vui rộn rã chẳng muốn rời
Náo nhiệt nhỉ - ta vẫn tìm vô cảm...

Mặt trời ngủ, rất nhiều loài đi ngủ
Bài ca đêm, nhiều loài thích bóng đêm
Xôn xao sống, cồn cào bao hương vị
Nhắm mắt vào - ta vô cảm chưa ta...

Bịt tai - mũi, ta là người vô cảm
Làn gió đùa ôm hôn đôi môi cấm
Đôi môi rướn hôn theo đôi môi gió
Lạ kì đời - vô cảm bỏ rơi ta...

21.01.2014
Nguyên Hữu
 
BẠN ĐANG LÀM GÌ
(Song tứ bát)

Bao nhiêu năm trôi
Bức ảnh vẫn đây
Người xưa cũng đã như mây khói rồi…

Sống đời gieo – gặt
Ích kỉ tham lam
Trắng bộ xương khổ, lương tâm, miệng đời…

Vẫn có kiếp người
Lưu truyền hậu thế
Lời ca vang dậy ôi quê hương mình…

Bức vẽ, bức hình
Văn, thơ, nhạc họa,...
Triệu năm lưu giữ nở hoa dâng đời...

21.01.2014
Nguyên Hữu
 
EM TRỒNG MÙA XUÂN
(Thủ nhất thanh)

Em thèm sắc tỏa những hoa xuân
Em thích hương thơm quyện cõi trần
Em tưới mầm tươi mơ đỏ thắm
Em gieo hạt biếc mộng xanh ngần
Em chờ chữ hẹn xưa anh nhắc
Em đợi câu thề trước thiếp cân
Em sẽ vun trồng mai về nhé
Em mong ái nở đượm vương phần...

22.01.2014
Nguyên Hữu
 
SUỐI NGỌC
(Thủ nhất thanh)

Suối thèm dáng ngọc trôi nhiều, vuốt
Suối khát thân ngà quyện lắm, cong
Suối mộng hoang vu đâu kẻ biết
Suối mơ lạnh lẽo mấy ai hòng
Suối ru hữu ý thơ thả miết
Suối hát vô tình nhạc đệm xong
Suối ấp mây sà hờn gió mãi
Suối ôm nắng khóc tái tê lòng...

22.01.2014
Nguyên Hữu
 
XUÂN NHỚ

Xuân đến rồi kề bên tai hỏi: nhớ
Chợt giật mình... Ừ! Nhớ rất là nhiều
Lâu không gặp - xuân hỏi đúng cái điều
Mà chạnh đến tủi hờn đang mê ngủ...

Xuân núp đâu? Tủi hờn đã dậy đủ
Bắt đền xuân giãy nẩy giữa phồn hoa
Bắt đền xuân không phải nũng đòi quà
Mà... Xuân hãy nhẹ xoa điều xuân hiểu...

Xuân vội vàng chi mô để xoa thiếu
Còn vương đầy những niềm - nỗi tha hương
Còn đọng đây muôn thống khổ vô thường
Xuân tha hương đã lần nào chưa nhỉ?...

Xuân bần thần... Ta - xuân ngồi tự kỉ
Giọt lệ trào – tủi thân nhỉ xuân ơi
Nơi đó kìa niềm vui rộ đất trời
À… thì kệ… nhưng mà không chạnh khỏi…

Tại là vì xuân đến bên rồi hỏi
Không thì ta cũng chẳng dõi tìm vui
Không thì ta cũng chẳng vướng ngậm ngùi
Tại chôn rồi, quen rồi, không so – ví…

Xuân đi đi, đến nơi kia một tí
Họ cần hơn ta, không khí nhiều người
Ta đơn giản, lây chút cũng đủ rồi
Ta sẽ đợi ngày vui năm mới… tới…

22-10-2019
Nguyên Hữu
 
NỢ ĐÊM

Ta nợ đêm về những vần thơ
Vần mong, vần nhớ, vần đợi chờ
Về chi? Về gì? Về ai nhỉ?
Chỉ thấy lòng xao xuyến, bâng khuâng...

Ta nợ đêm về giấc mộng dâng
Mải thức canh thâu lọc câu - vần
Mà quên khuấy mất đêm vẫn đợi
Nựng giấc nồng, mở cuộc Liêu trai...

Ta nợ đêm rồi một dáng ai
Bóng đan trong bóng - ngẫm khôi hài
Có giống không? Bài thơ đã viết
Mà giật mình, lệ rớt, đêm rơi...

Ta nợ đêm, mãi nợ đêm thôi
Muốn đêm thỏa mãn lấy đâu người
Thi sĩ nghèo ai đeo cho được
Câu thơ nào ngỏng ước cũng teo...

Ta nợ đêm, nợ nữa chả sao
Trên răng - dưới dép, chẳng chinh – hào
Đêm ghi sổ nhé, mai mốt trả
Nặng nề đè, thơ có bổng cao?...

Ta nợ đêm… nuốt ngược, nghẹn ngào
Thế thời đâu phải giấc chiêm bao
Lệ rơi! Ai sót?... bờ môi lạnh
Thu mình vào… chạnh tủi… nợ đêm…

22-10-2019
Nguyên Hữu
 
GIỌT NƯỚC MẮT ĐỔI ĐỜI

Chỉ tại nghèo thôi! Tại nghèo thôi
Miếng cơm, manh áo... nghẹn không lời
Để suy tư một trời vầng trán
Dân giầu, nước mạnh... vẫn xa xôi...

Sao thoát đói-nghèo được tôi ơi
Quê không đổi mới, cũ, lạc thời
Nhiều năm rồi... chẳng ngoa! Vẫn vậy
Thất nghiệp đầy... kìa đấy... nữa đây...

Vòng thời gian lặng lẽ cuộn xoay
Lỗ vào, đầu ra đếm ngón tay
Chẳng ai người kêu thay, lậy đỡ
Nên luân hồi... vòng khổ, vòng quen...

Rời quê nghèo - phố thị, bon chen
Chật chội quá, khó thở, bị chèn
Len chẳng đặng, quay về nghẹn đắng
Dài nỗi buồn, mưa-nắng... không ô...

Làng bên cạnh bỗng nhiều ô tô
Con đi xuất khẩu gửi về đô
Đồng ra, đồng vào thay đổi thật
Hay là... có thể có bất ngờ...

Tỉnh bên bọn họ lo giấy tờ
Cứ quay tiền đủ sẽ cho mơ
Nhật, Hàn, Anh, Pháp... hay tới Mỹ
Giấc mộng nào tiền tỷ chẳng sang...

Giấc mộng vừa đứt gánh vỡ tan
Nỗi đau đè trĩu nỗi cơ hàn
Âu cũng tại nghèo thành ra vậy
Canh bạc cuộc đời! Cay đắng, xót xa...

Thắp nén tâm hương chốn quê nhà
A di đà Phật! Ta bà ha...
Về đi - cha gọi, mẹ khóc ngất
Tất cả tại nghèo?!... nghèo mà ra?...

09-11-2019
Nguyên Hữu
 
XIN LỖI
(Thủ vĩ ngâm)

Trong đời có những lúc ta sai
Cợt nhả người thân hếch mặt tài
Giúp đỡ công to như túi kẹo
Quan tâm việc lớn giống băng đài
Trường tồn vật chất nào đâu mãi
Vĩnh cửu tinh thần biết mấy sai
Thức tỉnh lương tâm xin tạ lỗi
Trong đời có những lúc ta sai...

24.01.2014
Nguyên Hữu
 
AI LĂNG NHĂNG?
(Song thất lục bát)

Đang đêm mộng giấc ân ái quyện
Gió lùa trêu cửa nện bung ra
Giật mình cô ả rú la
Trời ơi! mau dậy chồng xa đã về...

Phi qua cửa sổ, ghê ánh mắt
Tay cầm đuôi áo thắt ngang hông
Chàng trai bộ dạng tồng ngồng
Chiếc đèn xấu hổ phập phồng cành cây...

Sững người lại, dừng, ngây nét mặt
Chàng trai quay về mắt trợn gào:
Chồng cô không phải tôi sao
Cái đồ hư hỏng! - thằng nào ăn nem...

24.01.2014
Nguyên Hữu
 
TOYOTA NGÀY TUYẾT

Đã bao giờ bạn đi
Trong mùa Đông giá lạnh
Trong tuyết rơi muôn cánh
Băng giá cả dòng sông...

Đã bao giờ bạn đứng
Nhìn dòng chảy cuộc đời
Mà chỉ lặng câm thôi
Rồi gói tiếng thở dài...

Đã bao giờ bạn ngồi
Tìm mùa Xuân trên tóc
Và bỗng nhiên bật khóc
Khi thấy Xuân thật già...

Tôi đi trong hôm nay
Dưới trời đầy bông tuyết
To-yo-ta khắc nghiệt
Nước mắt và dòng sông...

Tôi đứng đó lặng trông
Dòng thời gian cuộn xoáy
Kim tiền là thế đấy
Tả tơi vậy cuộc đời...

Điều gì kéo tôi ngồi
À... một sợi tóc rơi
Nhuộm tuyết hơi nhiều rồi
Lẽ già neo về cội...

Mây làm tình làm tội
Trôi thì cứ trôi đi
Ngắm chiếc lá sầu bi
Rơi nốt một chiếc cuối...

Tôi mơ một ngày mới
Chẳng phải giấc mơ hoa
No-đủ nơi quê nhà
Không ai đi xa nữa...

Tình yêu như ngọn lửa
Xa nhau sẽ nhạt dần
Đâu thể như ở gần
Tranh phần nhau để cháy...

Tôi tự nằm ra đấy
Cho tuyết vùi thằng tôi
Một chút, một lúc thôi
Đứng dậy. Cười! Sống tiếp....

15-11-2019
Nguyên Hữu
 
VÔ TÌNH

Vô tình hắn lại làm em khóc
Bất mãn anh nhìn xót lặng tim
Nỗi khổ bên lòng sao lại lặn
Niềm đau nét mặt bỗng nhiên trìm
Đơn sơ lẽ sống đành cam chịu
Mộc mạc tâm hồn chấp nhận im
Sỏi đá chai lì mai có hiểu
Vần thơ muốn gắt phải buông ghìm…

24.01.2014
Nguyên Hữu
 
NỤ CƯỜI EM
(Tam tứ thất)

Đi tìm trong đời
Được mấy nụ cười
Ngây thơ trong sáng
Gọi tươi hoa thắm nặng hồn mơ

Đôi mắt thẫn thờ
Con tim dại khờ
Vần thơ ngây dại
Múa may câu chữ mãi đòi yêu

Ngọn tình cháy thiêu
Xơ xác tiêu điều
Nụ cười em gọi
Buộc đời anh khổ trói mộng phiêu...

24.01.2014
Nguyên Hữu
 
CHIỀU TÀN

Chiều tàn, sóng vỗ về sông
Nhẹ trôi nựng giấc mơ nồng cá, tôm
Chiều tàn, sợi nắng nhẹ hôn
Luyến lưu, nhạt, tắt một bên khoảng trời
Chiều tàn, cơn gió dong chơi
Dắt theo cái lạnh không lời làm quen
Chiều tàn, tiếc nuối lạ-quen
Cây thay áo ngủ sớm nên dỗi hờn
Chiều tàn, chiếc lá cô đơn
Rơi không tiếng động, vàng hơn mọi ngày
Chiều tàn, tàn một hôm nay
Muộn phiền liệu có tàn hay vẫn còn?
Chiều tàn, tìm giấc ngủ ngon
Bỏ quên thế sự héo hon loài người
Chiều tàn, tàn những cuộc chơi
Vần thơ thán cảnh: hợp thời? tàn rơi…

24-11-2019
Nguyên Hữu
 
LỰA CHỌN

Anh muốn về nơi tình thương đất mẹ
Gặp tuổi thơ trong tiếng trống khai trường
Gặp lại em - cô bé biết nhún nhường
Bao ngày tháng chung đường đại ca xóm...

Anh muốn gặp lúc tình yêu nhen nhóm
Nở trong anh khi vừa chớm dậy thì
Bài tình ca khẽ thầm hát mỗi khi
Đi qua ngõ - đi phía sau người ấy...

Tình yêu thầm dấu đi không ai thấy
Chỉ mây trời và gió lộng hiểu thôi
Thế gian ơi! Lớn quá, lớn lắm rồi
Thấy đám cưới mà trời ơi loạn nhịp...

Vòng thời gian vẫn cuồng quay mải miết
Anh đắm chìm, đi theo vết người đi
Điệu múa em bay bổng được bởi vì
Nàng tiên nữ hợp thời khi lưu diễn...

Anh vẫn theo, vượt sông rồi vượt biển
Hoa Anh Đào cũng cập bến vì em
Nghề yêu nghiệp nhiều quá thế cho nên
Đem xếp sau vần thơ, nâng điệu múa...

Bài thơ buồn - ngôn từ thành héo úa
Khoảng cách mênh mông, khắc khoải luân hồi
Đây kim tiền! Con chữ nản oải rơi
Chung một lối mà thành hai thế giới...

Chia tay nhau, em tìm điệu múa mới
Anh thẫn thờ, tìm cô bé ngày xưa
Đại ca xóm thích cô bé mộng mơ
Điệu múa cũ trong lời thơ tiếng Việt...

25-11-2019
Nguyên Hữu
 
VỀ ĂN TẾT VỚI MẸ NGHE CON

Mẹ già tủi tết gần sang
Bỏ đời xuôi ngược lòng mang trĩu sầu
Bát cơm, manh áo khóc rầu
Về quê sướng - khổ, khóc sau lưng nhìn
Sống còn hi vọng - niềm tin
Thời gian đánh dấu vạn nghìn nếp nhăn
Mấy vòng xe đạp khó khăn
Ngược dốc, nghèo-khó… nỗi trăn trở đời
Các con - con mẹ đâu rồi
Về quê ăn tết nghèo thời nhưng vui
Đừng để tình cảm chôn vùi
Lấp nơi phố thị ngậm ngùi… mẹ quê
Bánh chưng bóc dở nhiêu khê
Một miếng bánh khóc lặng tê… xuân về...

25.01.2014
Nguyên Hữu
 
NHỊP YÊU

Xuân bồng khúc nhạc nhịp ai khơi
Thánh thót cung tơ luyến bổng đời
Mộng thả tay vờn từng phím rạng
Mơ buông ngón vuốt những thanh ngời
Say mê thiếu nữ ươm lời đất
Thích thú thi nhân ướp ý trời
Hợp tấu thiên thai vui mấy cảnh
Tình chàng sắc thiếp phách nào tươi...

07/04/2014
Nguyên Hữu
 
TÌM DUYÊN

Sắc nước nghiêng thành lộng nét xinh
Mi vương ái rực gọi xuân mình
Bờ môi hững thả cong xòe ái
Ánh mắt hờ đưa chớp mở tình...

*

Chửa có chồng đâu nhé mấy anh
Còn tem rõ dấu đỏ môi vành
Trần vai ghẹo nắng tròng trành trắng
Trống cổ đùa trời sóng sánh xanh...

**

Tóc rối hờn yêu với gió trời
Tìm duyên vẽ mộng thả xa khơi
Thuyền đi vạn dặm câu hò với
Bến đợi nghìn trùng điệu hát phơi...

09/04/2014
Nguyên Hữu
 
CUỘC SỐNG MÀU ĐEN

Giọt máu nghẹn ngào
“Sao… mẹ bỏ con???...
Con là con ai???...
Phải kia không???...
Người cha già giàu có
Hay là kia
Người cha nghèo nhăn nhó…
Khóc lóc cuộc đời
Mộng vỡ lở
Bỏ con…
Cuộc sống màu đen
Giọt máu ghen cuộc sống
Tị cuộc đời
Tâm hồn nhỏ
Nổi trôi…
Thế gian vui
Vật lộn với cuộc vui
Tâm đen tối
Nhuốc nhơ người sống vội
Con hiểu rồi…
Người cha đau khổ ơi
Cho con theo nhé
Con đây này…
Lặng…
Bên giọt lệ cha nhỏ bé
Giọt lệ khổ đau…
Chắc…
Cha chẳng nỡ bỏ con đâu…
Làm gì có
Cuộc vui nào ở đó.
Cha nghèo hầy
Cha đợi chờ con thôi
Chờ con ra đời
Niềm vui nơi cha gấp bội…
Nghiệp chướng thói đời
Đứt đoạn
Niềm vui…
U uất canh trường
Cha – con mình khóc hỏi
Hỡi trời… tại sao?

26-12-2014
Nguyên Hữu
 
SAY TÌNH

Anh tìm một nửa tình anh
Hơ... tình bỏ chạy! Anh thành cô đơn
Tình theo nơi đó vui hơn
Anh sầu nựng bóng trong cơn say tình
Bầu trời có lúc u-minh
Trách chi đong đếm trọng-khinh cuộc đời
Trăng non nghiêng buộc thức thời
Tóc già đôi cọng lặng cười nghiệp-duyên
Tình đi, tình ở vẹn nguyên
Nhạt-nồng nơi chẳng đoàn viên được tình
Đêm còn chẳng trách bình minh
Ta ư! Lấy rứa?... lặng thinh, cam đành
Đời người mấy lúc Xuân xanh
Kẻ mơ hạnh phúc, thành danh, đổi đời
Không mơ... như cánh bèo trôi
Xuôi dòng lạc cuộc mà thôi... nhạt nhoà
Tỉnh mơ lại mất bịch quà
Đành mơ giấc khác: u choa... tình buồn...

08-12-2019
Nguyên Hữu
 

Thống kê

Chủ đề
100,752
Bài viết
467,582
Thành viên
339,851
Thành viên mới nhất
Đông Âu

Bài viết được quan tâm nhiều

Top