Thơ Nguyên Hữu

VỢ BÉ - ĐẠI GIA
(Tứ tuyệt – không đối)

Cuộc sống gia đình quá khó khăn
Hi sinh tuổi trẻ hiếu vuông bằng
Thành công vợ bé ôm tiền sống
Thất bại chồng hờ lặng nghiến răng...

***

Bố mẹ ôm tiền nỡ bán con
Lương tâm máu mủ hỡi đâu còn
Ba đồng vỗ béo tay nhiều mỡ
Mấy bộ xương khô miệng dãi mòn...

***

Trả nghĩa không tình cũng một con
Mua mua bán bán hết hay còn
Gian truân rũ bỏ chơi đen đỏ
Khó nhọc xa rời rõ lòng son...

***

Đại đại gia gia có của giàu
Tình tình ái ái rủ nhau bâu
Năm mươi tuổi tuổi còn còn bút
Nhị chục xuân xuân lấy lấy mầu...

***

Bọng mắt ông già khổ khóc yêu
Vòng tay quyện ái trống trời chiều
Xôn xao bữa trước đô thò ả
Tíu tít hôm nào ấy muốn nhiêu...

***

Nghĩa vợ chồng hờ thế sự hay
Đôi bên có lợi đẹp dăm ngày
Tay xinh úp lại tàn công chuyện
Gối đẹp đưa lên hết cuộc vày...

13.01.2014
Nguyên Hữu
 
QUÀ NO-EL

Cho nhau hạnh phúc nở môi cười
Rực rỡ Bê-lem tỏa sáng ngời
Lấp lánh trời mây đêm thánh thiện
Long lanh đất mẹ phút ra đời...

***

Ông già túi vải vác trên vai
Trẻ nhỏ nào ngoan thưởng kẹo này
Thả sức cầu xin tìm quá khứ
Tha hồ khấn nguyện gọi tương lai...

***

Kính koong cửa mở lộc ùa nhà
Đỏ tím xanh vàng bóc tẹt ga
Sắc thắm son môi chìa kít hộp
Hương thơm phấn má áp hôn quà...

13.01.2014
Nguyên Hữu
 
DUYÊN ĐÔI

Long lanh ánh nắng kìa thu đến
Lóng lánh ly trà đó chị đưa
Rực rỡ môi cười sen hé nở
Lung linh gió gọi sợi tơ ùa...

***

Huyền u mộng phủ quê hương đó
Ảo ảnh mơ giăng xóm ngõ kìa
Chén sứ bình sành thơm vị ngọt
Hương trà quyện tỏa ngát duyên kia...

***

Bàn tre quả ngọt hương sen quyện
Ghế nứa anh ngồi ngắm chị tươi
Chén ái say hừng đôi cặp mắt
Ly trà tỏa ngát mấy bờ môi...

***

Bàn chung ghế cặp đôi quang ghánh
Liếc thấy mình - ta thẹn nụ cười
Cánh phượng nàng têm anh dấu vội
Cau trầu thiếp đợi mẹ sang chơi...

***

Duyên mơ chứng kiến tre già biết
Khóm trúc xinh kia cũng tỏ tường
Pháo nổ tưng bừng say rượu ái
Ai kêu ròn rã: động phòng - thương...

14.01.2014
Nguyên Hữu
 
NGƯỢC TÌM KỈ NIỆM
(Ngũ ngôn bát cú)

Áo trắng dáng em xinh
Đường quen lặng một mình
Tre xanh rung sầu lắng
Lá biếc lắc buồn thinh
Lủng lẳng treo bầu ái
Lung lay buộc giọt tình
Bàn chân hờn kỉ niệm
Ngược lối nghẹn lòng trinh...

14.01.2014
Nguyên Hữu
 
RỐI BỜI

Rối bời tôi
Rối bời Đông
Rối bời một mái tóc bồng
Rối bời nhựa sống trên mình em mang
Rối bời than
Rối bời bật khóc hoang mang cuộc tình
Rối bời
Rối bời lặng khóc cuộc tình
Rối bời u uất bóng hình theo ai
Rối bời nghèo
Rối bời mấy sợi tơ teo tóp hồng
Rối bời đau khổ cõi lòng
Rối bời cuộc sống son nhòa hương yêu
Rối bời nhiều
Rối bời tiêu điều
Rối... bời...

14.01.2014
Nguyên Hữu
 
TỦI KHÔNG ĐỜI

Có còn không
Có còn yêu anh không
Nghèo rên rỉ
Đôi môi cong xì xị
Chiếc xe đẹp
Chiếc giầy đen nhếch mép
Dép tủi hờn
Xúi gì trọc ngoáy tim
Ngột nghẹn
Đau...
Hình như này...
Rỉ máu...
Chiếc váy mầu
Cởi bỏ
Cặp giò tươi hớn hở nhăn cười
Chiếc xe cười
Nổ ròn tan nhạo báng
Bụi - khói bâu
Đôi dép
Tổ ong
Đời...

14.01.2014
Nguyên Hữu
 
ĐỒNG CẢM
(Ngũ ngôn bát cú)

Mùa đông lạnh giá đời
Cuộc sống nở làn môi
Ướt át cơn mưa tới
Dầm dề ngọn gió phơi
Uy nghiêm nhiều mắt trợn
Quyến rũ lắm xuân cười
Cởi bỏ mưu sinh ạ
Giầu nghèo mấy trốn chơi...

15.01.2014
Nguyên Hữu
 
GIỌT TÌNH

Mất anh rồi
Cơn say tình
Chấm dứt...
Trần trụi thân em
Loang vết ái nhọ nhem...
Mái tóc van
Hương chanh, hương bưởi, chiếc lược vàng,...
Rối bời
Xõa xượi...
Lặng trơ đời
Điếu thuốc mê tơi khóc
Tro tàn...
Rơi...
Xa bóng khói
Xa vời...
Khúc nhạc đời
Khúc nhạc tồi
Sao mà cay đắng thế
Bổng trầm chua chát
Giọt nước mắt nơi em...
Rơi...

15.01.2014
Nguyên Hữu
 
PHỤ TÌNH

Chiều đông ửng nắng
Lạnh buồn gượng gắng
Núp ở hiên nhà
Buồn bã xuýt xoa...

Thướt tha huyền bí
Đỏ đen tri kỷ
Tà áo em bay
Con nắng rực say...

Một hôm nay nữa
Đành quên một nửa
Đám cưới hờn đời
Nước mắt mặn môi...

Đỏ vui đám cưới
Đen buồn rũ rượi
Đào hố vùi mình
Em kẻ phụ tình...

16.01.2014
Nguyên Hữu
 
TÌNH PHAI

Vui tươi con nắng
Nhảy nhót ngoài kia
Nỗi buồn sầu lắng
Nghe tiếng về kìa...

Dòng đời sống vội
Có cả tôi - em
Ai làm nên tội
Rớt giấc mơ êm...

Ngoài thềm cơn gió
Hờn dỗi chi ai
Đếm từng sợi nhỏ
Vò rối tóc dài...

Ngày mai ai biết
Ai biết ngày mai
Yêu thương tha thiết
Gãy gánh bi hài...

Giận hờn trách cứ
Một cỗ quan tài
Em yêu ông chủ
Em giận trách ai...

Tình yêu sự nghiệp
Đánh đổi tương lai
Đuổi tà hóa kiếp
Rũ bụi - tình phai...

16.01.2014
Nguyên Hữu
 
KHI ĐỜI NHƯ CÁI LỜI TỜI PHỜI


Khảm lên dòng thời gian buồn mấy chữ
Bào nạo đi hỡi mưa gió cuộc đời
Giọt nước mắt mãi chẳng thấy một lời
Mà nhân thế vẫn biết rằng đau khổ...

Nhiều con chữ nén dồn như phát nổ
Sủi bọt loang đầy kìm hãm khổ đau
Vần thơ thương nơi thân xác nhão - nhầu
Như vỡ tổ không còn theo hàng lối…

Dang đôi tay giữa bốn bề tăm tối
Lại thu về nựng lấy bản thân thôi
Niềm vui đi lại không về nữa rồi
Nơi cây lúa – thuốc trừ sâu không tới…

Dòng sông kia lao ra biển rất vội
Tội tình gì? Cho xin hỏi: tại sao?
Nước biển nhiều – lại không chảy ngược vào
Ôi thật sự mất cân bằng đấy nhé…

Buồn thì to mà nơi này nhỏ bé
Chán thế thời – mặc kệ cái đời rơi
Trong bóng đêm nham nhở váng nụ cười
Khảm cái lời tời phời khi hết mực…

01-09-2019
Nguyên Hữu
 
CẦU NGÓI THANH TOÀN

Rêu phong cổ kính
Phong cảnh hữu tình
Hoàng hôn bóng nước
Gợn mặt hồ xinh…

Cỏ hoa rủng rỉnh
Cây lá lung linh
Múa ca giọt nắng
Cầu ngói Thanh Toàn…

Mây trôi dừng phán
Ngọn gió ùa bàn
Dạo chơi xứ Huế
Cầu ấn tượng đây…

Nhiều năm rồi đấy
Vẫn khỏe đẹp này
Dừng chân du khách
Lưu bức hình ngay…

16.01.2014
Nguyên Hữu
 
CÓ KHI NÀO

Có khi nào thế nhỉ
Ta đã phải lòng nhau
Mà hoa cỏ đánh dấu
Những sắc mầu tình si...

Có khi nào thế ư
Sa mạc cằn cháy khát
Cũng thu mình xanh ngát
Đón nụ hôn ngọt lừ...

16.01.2014
Nguyên Hữu
 
CHỮ TÂM

Tu tâm thanh tịnh mình
Có ngộ được gì không
Gật đầu một xác hình
Đầu lắc uổng hoài công...

Chữ tâm tạo tất cả
Nghiệp chướng vướng Sân Si
Lòng Tham đời lắm quá
Tam độc hành hạ vì...

Thường xuyên giữ chánh niệm
Trừ được phiền não đi
Phật trong tâm sẽ hiện
Lậy quỳ niệm A Di...

17.01.2014
Nguyên Hữu
 
U HOÀI
(Thất ngôn)

Dõi mắt tìm giấc mộng liêu trai
Thềm xưa đọng nét u hoài
Tinh khiết tỏa nỗi buồn khắc khoải
Hờn nỗi lòng chín mọng bờ vai
Gió lạnh đông quyện vòng tê tái
Búp măng còn chờ đợi bóng ai
Hững hờ lắm nhà xưa chuyện cũ
Nhạt son ngồi nghẹn hỏi ngày mai...

19.01.2014
Nguyên Hữu
 
LỆ KHAN
(Thất ngôn)

Em theo người phú quý giàu sang
Chiếc xe đẹp cổ - tay trĩu vàng
Quý phái, sang trọng người toại ý
Đừng ngoái nhìn giận dỗi, tủi, than
Đôi tay trắng che tim nghẹn đắng
Chẳng dám nhìn giọt lệ nuốt khan
Chiếc lá buồn đời rơi lặng lẽ
Cuối con đường vạt nắng vỡ tan...

19.01.2014
Nguyên Hữu
 
CÔ ĐƠN
(Thất ngôn)

Ta lang thang bới nguyệt vui tìm
Lặng lẽ đời thổn thức con tim
Cô đơn nhỉ: làng xưa - xóm cũ
Rặng trúc buồn ủ rũ, im lìm
Ôm sương gầy buông lơi nhìn ngó
Gió ngủ quên chẳng đánh đôi chim
Vũ khúc tình chân trời góc bể
Khẽ giật mình, một bóng… lặng im...

19.01.2014
Nguyên Hữu
 
XUÂN THÌ
(Nhị tứ lục bát)

Rèm thưa
Sáng thừa hờ hững
Dáng ngà hờn nũng xuân thì
Một bầu sữa ái hát gì khép che…

Đê mê
Gió về mơn chớn
Kéo rèm trắng trợn thế sao
Đôi môi ve vuốt ngọt ngào hương trinh…

Dáng xinh
Vô tình hữu ý
Chợt ghen tị tí, nhẽ nào
Vẫn thơ trỗi dậy, thôi… vào đi thơ…

Thẫn thờ
Giấc mơ vẫy gọi
Thẹn rèm ấp gối liêu trai
Ta ru thơ ngủ mộng dài sắc hương...

19.01.2014
Nguyên Hữu
 
HỜN NGỌC NỮ
(Lục ngôn)

Em bán giấc mộng liêu trai
Em mơ cuộc sống ngày mai
Nước mắt cạn rồi anh hỡi
Dáng hờn ngọc nữ hương phai
Gối chăn buông đời đánh đổi
Cuộc vui tàn úa đêm dài
Ngắm mình rưng rưng lệ đá
Cõi mơ đời, nghẹn thiên thai...

20.01.2014
Nguyên Hữu
 
LẺ LOI GIAO MÙA

Lẻ loi một bóng rầu hương cuối
Lá rũ mặt hồ nghẹn gió đưa
Chuồn chuồn thương tiếc búp sen xưa
Khóc hờn mặt nước thẹn bóng trưa...

Lẻ loi sắc cuối in hồ lặng
Nhụy thương đời, cá cướp búng nhanh
Tàn thu chốt một cuộc diễu hành
Giao mùa khóa sổ nhốt trong lành...

20.01.2014
Nguyên Hữu
 
Top